Từ góc đọc nhỏ ở Kon Tum đến thư viện miễn phí ở TP Pleiku (Gia Lai), các không gian đọc sách đang lặng lẽ vun đắp tình yêu tri thức đến thế hệ trẻ.
Mỗi cuối tuần, căn phòng vỏn vẹn hơn 10m² của Câu lạc bộ (CLB) Sách Kon Tum (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lại vang tiếng trẻ thơ. Những cuốn sách sờn cũ trên kệ gỗ, trong không gian yên bình không chỉ là nơi các em học sinh tìm đến đọc sách, mà còn là điểm hẹn của những trải nghiệm sáng tạo, trò chơi và kỹ năng sống.
Thành lập tháng 3/2023, CLB Sách Kon Tum ra đời từ tâm huyết của một nhóm phụ huynh yêu sách.
Chị Đỗ Thị Kim Thủy, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo một nơi để trẻ em làm quen và hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ. Ở đây, các em được hướng dẫn chọn sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích và biết cách đọc cho hiệu quả. Hy vọng rằng từng trang sách hôm nay sẽ nuôi dưỡng những tâm hồn rộng mở mai sau”.
Ít ai biết, trước khi thành lập CLB, chị Thủy bắt đầu từ việc hình thành thói quen đọc sách cho hai cậu con trai của mình. Bởi chị không muốn con dành quá nhiều thời gian cho game hay tivi. Nếu chị không tạo ra môi trường lành mạnh thì lũ trẻ rất dễ bị cuốn vào thế giới ảo. Vì vậy, chị tìm đến sách như một cách để giữ con gần mình hơn và hướng các con đến những điều tích cực.
Chính từ góc đọc nhỏ trong nhà, ý tưởng về CLB Sách Kon Tum dần hình thành. Chị mong muốn tạo một không gian chung, không chỉ cho con mình mà cho tất cả học sinh có thể tiếp cận, chủ động tìm đến sách như một người bạn đồng hành trong cuộc sống.
Từ vài chục đầu sách ban đầu, đến nay CLB đã có hơn 500 đầu sách do các nhà hảo tâm dành tặng với nhiều thể loại khác nhau: Thiếu nhi, văn học, kỹ năng sống, tâm lý, phát triển bản thân… Mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra thế giới mới, khơi gợi trí tưởng tượng và cảm xúc cho học sinh.
Không dừng lại ở việc đọc, CLB còn tổ chức vẽ tranh, kể chuyện gương sáng, thảo luận sách, những bài học về tình yêu thiên nhiên, động vật... Những hoạt động này khiến sách trở nên gần gũi, sinh động hơn với lứa tuổi học trò.
Mỗi cuối tuần, em Nguyễn Duy Tuấn Khang, lớp 2C, Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP Kon Tum) lại theo mẹ đến CLB Sách Kon Tum. Những cuốn sách giáo dục về lòng biết ơn và sự sẻ chia luôn có sức hút đặc biệt với cậu học trò lớp 2. Với Tuấn Khang, đọc sách giúp em cảm nhận nhiều điều bổ ích về cuộc sống, em thấy yêu gia đình, bạn bè và những người xung quanh hơn.
“Cuối tuần, em không chỉ dành thời gian đọc sách mà em còn được tham gia nhiều trò chơi, lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa xung quanh cuộc sống. Em rất vui và thấy những ngày nghỉ thật ý nghĩa”, em Tuấn Khang bộc bạch.
Trên hành trình mang sách đến gần hơn với học sinh, chị Đỗ Thị Kim Thủy không ít lần đối mặt với khó khăn, thử thách như: Không gian hạn chế, đầu sách còn khiêm tốn, nguồn lực duy trì eo hẹp… Nhưng vượt lên tất cả, chị vẫn bền bỉ thắp lửa cho hành trình này.
“Dù không gian đọc sách nhỏ, hạn chế về thể loại sách nhưng tôi luôn cố gắng duy trì CLB Sách Kon Tum. Mong rằng tủ sách sẽ ngày một nhiều hơn với đa dạng thể loại. Và nơi đây sẽ hình thành thói quen đọc sách cho mọi người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh để ươm mầm tri thức”, chị Thủy tâm sự.
Cũng với mục tiêu nuôi dưỡng thói quen đọc sách, “Thư viện sách Tuệ Nhân” tại Nhà Thiếu nhi TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) được xem là mô hình thư viện cộng đồng tiêu biểu, thu hút đông đảo học sinh ghé thăm mỗi ngày.
Với diện tích hơn 150m², thư viện được thiết kế như một không gian mở: Sách được phân loại khoa học, khu vực vẽ tranh và làm đồ thủ công luôn sẵn sàng đón các em nhỏ đến trải nghiệm.
Thư viện có hơn 2.000 đầu sách phục vụ thiếu nhi, từ truyện tranh đến sách kĩ năng, tài liệu tham khảo… Đặc biệt, nơi đây mở cửa miễn phí từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày nên trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều học sinh trên địa bàn.
Hàng tuần, em Võ Minh Khuê, học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Pleiku) luôn dành thời gian đến thư viện để đọc sách, trau dồi tri thức cho bản thân.
Minh Khuê thấy thoải mái khi được đọc sách tại một không gian rộng rãi với nhiều đầu sách hấp dẫn. Đặc biệt, em bị cuốn hút bởi những cuốn sách về khoa học, động vật, thiên nhiên…
Còn em Ngô Nguyễn Thảo Linh, học sinh Trường THCS Trưng Vương (TP Pleiku) rất vui vì các bạn học sinh có một không gian đọc sách miễn phí. Tại đây, em và các bạn có thể tìm cho mình những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi cũng như sở thích.
“Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần và miễn phí nên những bạn đam mê đọc sách rất thích thú. Bản thân em cũng rất vui vì cuối tuần có không gian để trau dồi kiến thức. Em nghĩ rằng bản thân mỗi người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh nên chăm chỉ đọc sách để học những điều bổ ích. Những kiến thức này không chỉ giúp ích trong việc học, mà còn trau dồi thêm nhiều kĩ năng trong cuộc sống”, em Thảo Linh chia sẻ.
Anh Thái Giang Nam, Bí thư Thành đoàn Pleiku cho biết, “Thư viện sách Tuệ Nhân” được các tổ chức Đoàn - Đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai. Mô hình được xây dựng với mong muốn tạo không gian đọc sách hiện đại, sạch sẽ nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là với các bạn thiếu nhi trên địa bàn TP Pleiku. Bên cạnh đó, nhà thiếu nhi cũng thành lập các câu lạc bộ sách với hàng nghìn đầu sách nhằm tiếp tục nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi.