(GDTĐ) - Trong không khí náo nức đón chào Tết Nguyên đán đang đến gần, sáng ngày 03/02/2026, khuôn viên Trường Tiểu học Minh Khai A đã trở thành một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu với Lễ hội Bánh chưng truyền thống. Sự kiện không chỉ là một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa mà còn là dịp để ông bà, cha mẹ và các em học sinh cùng tham gia, trải nghiệm và gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc.
Ngay từ sáng sớm, không khí tại Trường Tiểu học Minh Khai A đã vô cùng nhộn nhịp. Thay vì những bài giảng trên lớp, các em học sinh được hòa mình vào không gian của một “làng nghề” làm bánh chưng thực thụ. Công tác chuẩn bị đã được Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp cùng Hội Cha mẹ học sinh lên kế hoạch từ nhiều ngày trước. Những nguyên liệu tươi ngon như gạo nếp cái hoa vàng được ngâm kĩ trắng ngần, đỗ xanh đồ chín vàng ươm, thịt lợn ba chỉ tẩm ướp tiêu thơm lừng cùng những bó lá dong xanh mướt được sắp xếp gọn gàng tại từng khu vực của các lớp.



“Nhìn thấy các con háo hức từ khi chuẩn bị lá, vo gạo, tôi thấy rất vui. Đây là cơ hội hiếm có để trẻ em thành phố hiểu được sự tỉ mỉ và vất vả để làm nên một chiếc bánh ngày Tết”, chị Nguyễn Thị Toán, phụ huynh học sinh khối 2 chia sẻ.
Một điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự tham gia nhiệt tình của các bậc ông bà. Hình ảnh những người ông, người bà với đôi tay nhăn nheo nhưng khéo léo, ân cần hướng dẫn từng nếp gấp lá cho những đôi tay bé xíu, còn vụng về của các cháu đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động. Không khí gói bánh diễn ra sôi nổi với tiếng cười nói râm ran. Dù những chiếc bánh do chính tay các em gói có thể chưa thật vuông vức, có chiếc còn hơi méo, buộc lạt chưa chặt, nhưng đó đều là thành quả của sự nỗ lực và là bài học quý giá về lòng kiên nhẫn.

Sau khâu gói bánh, khu vực luộc bánh trở thành tâm điểm thu hút sự tò mò của các em học sinh. Dù cuộc sống hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhà trường vẫn cố gắng tái hiện hình ảnh bếp củi truyền thống tại khu vực được bố trí đảm bảo an toàn, giúp các em cảm nhận rõ hơn mùi khói bếp, mùi lá dong luộc chín – những hương vị đặc trưng của Tết cổ truyền.

Cô Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thông qua hoạt động này, nhà trường không chỉ trang bị cho các em những kĩ năng sống, kĩ năng làm việc nhóm mà quan trọng hơn là giáo dục các em về lòng biết ơn, về cội nguồn và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những chiếc bánh chưng hôm nay chứa đựng tình yêu thương của gia đình và thầy cô.”
Khi hương thơm ngào ngạt của nếp mới tỏa ra từ những nồi bánh nóng hổi, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt học trò. Những chiếc bánh chưng “chính chủ” – thành quả sau một ngày trải nghiệm cần mẫn – được các em nâng niu mang về nhà, kính biếu ông bà, cha mẹ như một món quà Tết ý nghĩa. Chiếc bánh năm nay dường như trở nên ngon hơn bởi được gói ghém từ sự trải nghiệm, niềm tự hào và không khí Tết ấm áp dưới mái trường Minh Khai A.
Lễ hội Bánh chưng năm 2026 tại Trường Tiểu học Minh Khai A đã khép lại, nhưng dư âm của một ngày hội đầm ấm, sum vầy vẫn còn đọng lại trong kí ức tuổi thơ của các em học sinh. Một mùa xuân mới đang thực sự về rất gần.