(GDTĐ) - Tháng Năm về, Hà Nội như được khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ, nồng nàn và tràn đầy sức sống.
Khắp các con phố, từ những tuyến đường ven hồ Tây đến dọc bờ sông Tô Lịch, từ Trích Sài sang Nguyễn Đình Thi rồi Thanh Niên, Nguyễn Văn Huyên, ba loài hoa đang đua nhau bung nở, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động giữa lòng đô thị: đỏ rực của phượng vĩ, vàng óng của muồng hoàng yến, và tím dịu dàng của bằng lăng. Tất cả đan cài vào nhau, biến những góc phố quen thuộc thành những khung cảnh khó quên.
Phượng vĩ có lẽ là loài hoa gắn bó nhất với ký ức người Việt mỗi khi hè đến. Hoa phủ kín vòm cây, đỏ rực trên nền trời xanh biếc, nhuộm màu từng mái ngói, từng góc tường cũ kỹ. Dưới những tán phượng ấy, nhịp sống Hà Nội vẫn chậm rãi trôi: người bán hàng rong len qua dòng xe cộ, học sinh ríu rít tan trường, những cụ già thong thả tập thể dục trong công viên buổi sớm. Với nhiều người, sắc đỏ của phượng không chỉ đơn thuần là một loài hoa. Đó là tín hiệu của mùa thi, mùa chia tay, mùa của những năm tháng học trò không thể quay lại. Mỗi khi những tán phượng bắt đầu bùng cháy, ký ức về tiếng trống trường, tà áo trắng hay những trang lưu bút cũ lại ùa về, ngập tràn và da diết.

Cùng hòa sắc với phượng vĩ, muồng hoàng yến đang vào độ nở rộ trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. Loài hoa được ví như "cơn mưa vàng" mỗi độ hè sang này thuộc phân họ Vang của họ Đậu, còn được biết đến với các tên gọi khác như muồng hoàng hậu, bò cạp vàng hay Osaka vàng. Hoa mọc thành từng chùm lớn, dài từ 25 đến 40 cm, mỗi bông có năm cánh hình bầu dục mỏng nhẹ, phủ một lớp lông nhung mượt mà, rung rinh trong gió nhẹ. Màu vàng tươi nổi bật dưới nắng hè, vừa dịu dàng vừa tràn đầy năng lượng, khiến nhiều góc phố Thủ đô bỗng trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn thường ngày. Là loài thân gỗ có hương thơm nhẹ, muồng hoàng yến còn được ưa chuộng làm cây bóng mát và tạo cảnh quan đô thị, góp phần làm xanh mát và sinh động các tuyến đường của thành phố.

Hà Nội được nhiều người yêu mến gọi bằng cái tên trìu mến "thành phố của 12 mùa hoa". Mỗi mùa đi qua, phố phường lại khoác lên mình một gam màu riêng — khi dịu dàng với loa kèn tháng Tư, khi nồng nàn cùng sen tháng Sáu, khi lại ngọt ngào trong hương hoa sữa mùa thu. Và ở những ngày đầu hạ này, sắc đỏ của phượng cùng màu vàng óng ả của muồng hoàng yến đang góp thêm những nét tươi tắn, rạng rỡ cho bức tranh cảnh quan Thủ đô — bên cạnh sắc tím mơ màng, đầy lãng mạn của bằng lăng đang nở rộ trên nhiều con đường.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những mùa hoa vẫn cứ lặng lẽ trở về, làm Hà Nội trở nên dịu dàng và đầy sức sống theo một cách rất riêng. Những con phố ngập sắc đỏ, sắc vàng không chỉ tô điểm cho cảnh quan thành phố mà còn đem đến cảm giác bình yên, lãng mạn khó tả — thứ cảm giác chỉ có thể tìm thấy ở nơi thiên nhiên và phố thị hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên đến vậy.
Và rồi, khi mùa hoa tháng Năm qua đi, trong ký ức của người Hà Nội lẫn du khách phương xa, vẫn còn đọng lại hình ảnh một Thủ đô rạng rỡ dưới nắng hè — nơi mỗi mùa hoa là một lần thành phố nhắc nhở người ta rằng vẻ đẹp đôi khi chỉ cần ngước nhìn lên là thấy.