Hà Nội: Xác minh quán ăn trên phố Tạ Hiện bị tố 'chặt chém' khách hàng

Minh Tuệ/VTC News | 29/06/2023, 17:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thanh niên được bạn gái mới quen qua mạng rủ tới quán ăn trên phố Tạ Hiện, sau đó cô gái lấy lý do rời đi, để người bạn ở lại thanh toán hoá đơn với giá "trên trời".

Ngày 29/6, chỉ huy Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với UBND phường xác minh, xử lý một quán ăn trên phố Tạ Hiện có dấu hiệu "chặt chém" khách.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm thông tin nam thanh niên được bạn gái mới quen qua mạng rủ tới một quán ăn trên phố Tạ Hiện và bị “chặt chém” với giá “trên trời”.

Anh T. (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh chính là nhân vật trong câu chuyện trên. Theo anh T., anh quen một cô gái qua mạng. Tối 28/6, cô gái rủ anh đến nhậu tại một quán ăn trên phố Tạ Hiện. Khi anh T. đến bạn nữ đã ở quán. Bạn nữ gọi đồ rồi cả 2 ăn uống, nói chuyện. Đến khi thanh toán bạn ấy lấy lý do ra ngoài rồi đi mất, không liên lạc được.

Hà Nội: Xác minh quán ăn trên phố Tạ Hiện bị tố 'chặt chém' khách hàng - Ảnh 1.

Bill thanh toán của 2 nam thanh niên được "bạn gái" rủ đi ăn trên phố Tạ Hiện.

“Số tiền tôi phải thanh toán cho 1 con hàu nướng, 2 con cua hấp và 1 con gà ủ muối là hơn 3,1 triệu đồng”, anh T. kể. Anh T. cho hay, sau bữa ăn đó, cô gái thay đổi nick, huỷ kết bạn với anh trên mọi nền tảng mạng xã hội nên anh không thể liên hệ cũng như chụp lại bằng chứng để trình báo cơ quan chức năng.

“Tôi chia sẻ lên mạng để cho mọi người biết và cảnh giác. Mong cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra quán ăn đó có dấu hiệu chặt chém khách”, anh T. nói.

Tương tự, anh Tr. (26 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh cũng từng là nạn nhân của quán ăn Q.N. trên phố Tạ Hiện. Anh Tr. cho hay, qua mạng xã hội, anh có làm quen một bạn gái, bạn này tự nhận tên Linh. Sau vài ngày nói chuyện, ngày 14/6, anh cũng được Linh rủ tới quán Q.N. trên phố Tạ Hiện. Ngồi ăn được khoảng 30 phút, bạn nữ lấy lý do ra gặp người quen rồi rời đi. Anh Tr. chờ một lúc, gọi lại thì cô gái nói đang đi uống nước ở chỗ khác.

Lúc này, anh Tr. Đi ra thanh toán. “Bữa ăn của tôi và bạn gái ấy có 10 con hàu nướng, 3 con cua hấp, 1 ốc hương, 1 gà hun khói, thuốc lá kèm bia. Khi tôi thanh toán mới giật mình với số tiền phải trả là hơn 3,3 triệu đồng”, anh Tr. kể.




Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Xác minh quán ăn trên phố Tạ Hiện bị tố 'chặt chém' khách hàng