Thời sự

Hàng nghìn người chờ diễu binh dưới mưa

07/05/2024 08:37

Hàng nghìn người có mặt từ sớm, đứng dưới mưa chờ xem lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên, sáng 7/5.

7h00

Sáng nay tại Điện Biên, Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội.

Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu.

Ngoài ra, 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, trong đó có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cũng tham dự buổi lễ.

7h05

Từ 5h, người dân khắp các ngả đường trong thành phố đã đứng kín hai bên hè các tuyến đường quanh sân vận động như Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp - nơi đoàn diễu binh diễu hành sẽ đi qua. Nhiều người ở xa lo hết chỗ đã đến từ 3h sáng và "đặt gạch" để lấy suất ngồi xem cho đỡ mỏi chân. Trước diễu binh một ngày, Điện Biên đổ mưa lớn khiến không khí vùng thung lũng dịu mát.

Bà Quàng Thị Ít, 70 tuổi cùng con gái đi từ Nà Tống, huyện Điện Biên lên trung tâm thành phố từ 4h sáng. Ngày giải phóng Điện Biên, bà mới sinh, nay hân hoan khi lần đầu tiên thấy đại lễ tổ chức lớn nhất trong 70 năm qua.

Bà Quàng Thị Ít, 70 tuổi cùng con gái đi từ Nà Tống, huyện Điện Biên. Ảnh: Ngọc Thành

Bà Quàng Thị Ít, 70 tuổi cùng con gái đi từ Nà Tống, huyện Điện Biên. Ảnh: Ngọc Thành

Đã mười năm, người dân Điện Biên lại được xem diễu binh mừng ngày chiến thắng, kể từ đại lễ kỷ niệm 60 năm hồi 2014. Ngoài người dân thành phố, đồng bào Mông, Thái từ các huyện quanh như Điện Biên, Tuần Giáo cũng đến từ sớm. Những phụ nữ người Thái mặc áo cóm, búi tóc tằng cẩu, đi thành từng nhóm, bế theo vài đứa trẻ trên tay cầm cờ đỏ sao vàng. Các cựu chiến binh tóc bạc, trên ngực treo đầy huy chương chen lẫn trong dòng người. Ai nấy đều mong chờ trông thấy đoàn diễu binh đi qua.

Trên các tuyến phố, bằng lăng nở bung tím biếc, phượng đỏ rực hòa vào màu cờ, pano. Trên vỉa hè đặt các áp phích lớn về chiến dịch Điện Biên Phủ, chủ yếu là hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trai trẻ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cài huy hiệu cho các chiến sĩ Điện Biên. Ngã tư Hoàng Văn Thái - Võ Nguyên Giáp, nơi đoàn diễu binh sẽ rẽ về ba hướng khác nhau là khu vực tập trung đông người dân nhất. Những con đường mang tên hai vị chỉ huy tiêu biểu của chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trước, tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp và tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái.

Tại khu vực này, lực lượng công an đặt barie, điều tiết giao thông, cảnh sát cơ động đứng thành hàng rào mềm giữ gìn trật tự.

Các tuyến đường quanh sân vận động bị cấm để phục vụ lễ diễu binh diễu hành. Tất cả phương tiện (trừ xe chở đại biểu và các loại xe ưu tiên) bị cấm di chuyển vào các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Trần Can (bờ hồ Tỉnh ủy đến sân vận động), Phan Đình Giót (cạnh UBND tỉnh đến sân vận động), Hoàng Công Chất (từ sân vận động tỉnh đến đường đôi chợ Noong Bua), Nguyễn Chí Thanh (đường 15 m), Bế Văn Đàn (qua cầu Mường Thanh), Hoàng Văn Thái, Nguyễn Phú Xuyên Khung (đi qua trường Mầm non Rainbow).

7h10

Ngã tư Hoàng Văn Thái- Võ Nguyên Giáp, người dân đội mưa cũng không rời vị trí. Ông Bùi Ngọc Sang, quê Thái Bình, một cựu binh chống Mỹ nói với những người xung quanh "Mưa cũng quyết tâm không bỏ chốt".

Hàng nghìn người chờ diễu binh dưới mưa - 2

* Tiếp tục cập nhật

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng nghìn người chờ diễu binh dưới mưa