Nhiều nhóm phụ nữ đứng gần bờ để cất vó.
Dọc bờ nhiều người dùng rổ vớt cá lẩn trốn ở những rạng cỏ, cây.
Cánh đàn ông dùng nơm, lưới quét ra giữa đầm. Khi ai bắt được cá to sẽ hô lớn để mọi người chúc mừng.
"Năm nào tôi cùng các cháu cũng đến đầm đánh cá. Đánh bắt cá không chỉ vui, giải trí sau mùa màng mà cá ở đây về nấu ăn còn rất ngon, ngọt", ông Bình (63 tuổi, trú xã Xuân Viên), nói.
Cá bắt được chủ yếu là cá lóc, cá chép, rô phi, mè... Người dân địa phương thường mang cá về ăn, cho người thân và không bán lại.
Chính quyền xã Xuân Viên cho biết lễ hội năm nay thu hút hàng nghìn người tham gia, ngoài người dân địa phương còn có rất đông người từ khắp nơi đổ về hòa cùng lễ hội. Ngoài hàng nghìn người xuống đầm bắt cá, trên bờ cũng rất đông người theo dõi, hò reo.
Khoảng 9h, khi mặt trời dần lên cao, người dân cũng lên bờ về nhà với thành quả đánh bắt được. Đoạn đường hơn 1km từ trung tâm xã vào đầm Vực Rào chật kín người và xe cộ.