(GDTĐ) - Xóa mù chữ vùng dân tộc thiểu số đang được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp sáng tạo và bền vững. Từ chính sách đến những lớp học cộng đồng, nỗ lực này giúp hàng nghìn người dân có cơ hội biết chữ, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống.
Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ở cao nguyên Đinh Trang Thượng, một cô giáo trẻ vẫn ngày ngày miệt mài gieo chữ, giữ hồn cho bản sắc văn hóa của dân tộc K’Ho.
Các thầy cô luôn quan tâm đến chúng em từ chuyện học đến đời sống. Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như các buổi học kỹ năng sống, ngày hội STEM. Chúng em được tham gia các nhóm sở thích, được thể hiện đam mê và học cách đoàn kết, yêu thương nhau hơn. Em rất vui vì được học tập tại đây”.
Là một nhà giáo có nhiều thành tích, công việc và gia đình ổn định, việc thầy Tô Ngọc Sơn (Đồng Tháp) quyết định đăng ký để sang dạy tiếng Việt trên đất Lào khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ.