Một nam sinh đã lái xe suốt 13 tiếng, vượt hơn nghìn cây số trong đêm để giúp bạn cùng trường kịp về quê chịu tang mẹ.
Yu Jinhui, sinh viên năm thứ tư ngành Giáo dục thể chất ở Đại học Dân tộc phía Bắc, thuộc khu tự trị Ninh Hạ, vừa có một hành trình đầy ý nghĩa khi lái xe 1.300 km để đưa một bạn học về quê gấp.
Một nữ sinh nhận tin mẹ qua đời đột ngột vào tối 7/5. Do quê nhà nằm ở vùng núi sâu thuộc tỉnh Hồ Bắc, cô đã thử tìm mọi phương tiện để kịp về nhìn mẹ lần cuối trước khi phát tang, rồi nhận ra đi ôtô riêng là cách duy nhất.
Biết chuyện, bạn cùng phòng của nữ sinh này đã liên hệ với Yu, một sinh viên cùng trường có tài khoản mạng xã hội với hơn 730.000 lượt theo dõi, để nhờ giúp đỡ.
"Cậu có thể lái xe đưa cô ấy về không? Cô ấy sẽ trả tiền xăng, còn cậu có thể quay một video ý nghĩa", người bạn này đề nghị.
Yu và ba người bạn trong nhóm lập tức đồng ý, xuất phát lúc 1h30 ngày 8/5. Trên xe, họ không ngừng an ủi khi thấy cô bạn suy sụp vì mất mát, đồng thời thay phiên trò chuyện để giúp Yu tỉnh táo khi lái xe.
Yu chỉ thỉnh thoảng dừng xe để nghỉ trong chốc lát. Cuối cùng, sau 13 tiếng lái liên tục, nhóm sinh viên đã đến một ngôi làng ở tỉnh Hồ Bắc. Yu nôn mửa liên tục sau khi dừng xe do uống quá nhiều nước tăng lực trước đó.

Yu Jinhui (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm bạn đưa nữ sinh vượt 1.300 km trong đêm để về chịu tang mẹ. Ảnh: The Paper
Nhóm của Yu đã chuẩn bị lễ vật để thắp hương trước linh cữu người mẹ, rồi rời đi sau hai tiếng. Dù gia đình nữ sinh tha thiết mời ở lại nghỉ ngơi, Yu từ chối vì không muốn làm phiền gia đình trong lúc tang gia bối rối.
Tổng chi phí cho chuyến đi, gồm tiền xăng, phí cầu đường, ăn uống, khách sạn và lễ vật chừng 5.200 NDT (khoảng 20 triệu đồng). Ngoài ra, nhóm còn hỗ trợ nữ sinh 1.000 NDT (3,8 triệu đồng), song nhất quyết không nhận lại tiền xăng.
"Chúng tôi đã làm được việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Chuyến đi dù kiệt sức nhưng hoàn toàn xứng đáng", nhóm nam sinh chia sẻ với truyền thông.
Ngay sau khi trở lại trường vào tối 10/5, nhóm của Yu lại tất bật chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp sắp đến hạn. Yu cho hay chỉ làm những việc trong khả năng với hy vọng lan tỏa hơi ấm và tình yêu thương đến mọi người.