Mối tình đẹp như cổ tích của chàng trai xương thủy tinh Nghệ An

Bình An. Ảnh: VTV | 15/06/2023, 17:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Anh Trần Văn Hà mắc bệnh xương thuỷ tinh đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tìm được hạnh phúc cho riêng mình với đám cưới đẹp như cổ tích.

Xuất hiện trong chương trình Trạm yêu thương với chiếc áo màu cam nổi bật cùng nụ cười luôn nở trên môi, anh Trần Văn Hà tự tin giới thiệu về bản thân mình với giọng điệu lạc quan và vui vẻ.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, dù tuổi thơ không may mắn như bao người nhưng tôi luôn thấy tự tin về bản thân. Tôi thấy vui vì ở thời điểm hiện tại tôi có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con và những người thân của mình” - anh nói.

tram-yeu-thuong-hanh-phuc-6-.jpg
Anh Hà là khách mời trong hành trình “Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc” của Trạm yêu thương.

Anh Hà cho biết, mình không may mắc căn bệnh xương thuỷ tinh từ khi mới sinh, năm 1990. Mẹ đã đưa anh đi khắp nơi chạy chữa, nhưng rồi đi đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.

Bại liệt hai chân, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào mẹ và đôi tay teo tóp. Những năm tháng tuổi thơ, chiếc xe lăn trở thành người bạn thân thiết với Hà.

Đến tuổi đi học, nhìn thấy các bạn được cắp sách tới trường, cậu bé Hà cũng khao khát được học con chữ. Thế nhưng cơ thể co quắp lại có thể gãy xương bất cứ lúc nào nên Hà đành phải ngậm ngùi gác lại việc học.

tram-yeu-thuong-hanh-phuc-5-.jpg
Anh Trần Văn Hà mắc bệnh xương thuỷ tinh, bị bại liệt hai chân và cơ thể chỉ vỏn vẹn 21kg.

Năm lên 9 tuổi, bố mẹ chia tay nhau, Hà sống cùng với mẹ. Nhiều lần chạnh lòng khi thấy mẹ phải làm việc luôn chân luôn tay từ sáng sớm đến tận tối muộn để có tiền nuôi 3 anh em, đã có lúc Hà cố gắng đi bán bông tăm để có thêm thu nhập, đỡ đần phần nào gánh nặng trên đôi vai mẹ.

Cơ thể tàn tật, đau yếu, nhưng anh Hà lại có niềm say mê đặc biệt với con chữ. Không được đến trường, anh đã mày mò tự học, dù đã bước sang tuổi 17.

Hàng ngày, anh đều tự tập đọc, tập viết bằng quyển sách giáo khoa lớp 1. Không có bất kỳ ai hướng dẫn, anh Hà quyết tâm tự mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời của mình.

Ông trời lấy đi đôi chân, nhưng bù lại cho anh Hà khả năng hoạt ngôn nên xung quanh anh có rất nhiều bạn bè, đi đến đâu anh cũng được mọi người giúp đỡ.

tram-yeu-thuong-hanh-phuc-1-.jpg

Được bạn bè giới thiệu, năm 2011 anh Hà quyết tâm vào TP.HCM. Một mình nơi đất khách, lại khó khăn trong di chuyển, thế nhưng với tinh thần ham học hỏi, chịu khó, anh Hà đã học được nghề liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin.

Năm 2015, anh Hà lặn lội 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội để đăng ký hiến tạng cho y học. “Ban đầu ý tưởng này xuất phát từ mong muốn của mẹ, tôi từng phản đối gay gắt. Nhưng khi nghe mẹ giải thích và biết được ý nghĩa của việc hiến tạng, tôi đã quyết định làm một điều gì đó có ích cho xã hội” - anh Hà chia sẻ.

Hiện tại, công việc chính của anh là xử lý các tình huống như lấy lại tài khoản bị đánh cắp, nhận bảo mật mạng xã hội… Do làm tốt nên anh được nhiều người biết đến, nhờ đó anh Hà cũng có thêm thu nhập cho cuộc sống gia đình.

tram-yeu-thuong-hanh-phuc-2-.jpg
Nhờ công việc bảo mật mạng xã hội, anh Hà đã tìm được hạnh phúc của đời mình.

Như một mối lương duyên, chính nhờ công việc bảo mật mạng xã hội, anh Hà đã tìm được hạnh phúc của đời mình.

“Tình cờ tôi và Lô Thị Giang (ở thôn Khe Mèn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) quen biết nhau qua Facebook. Trong một lần cô ấy bị đánh cắp tài khoản, không vào được, tôi đã tìm cách lấy lại.

Kể từ đó, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, cùng an ủi động viên nhau, để rồi không biết tự bao giờ hai trái tim đã cùng hòa chung một nhịp”.

tram-yeu-thuong-hanh-phuc-3-.jpg
Anh Hà cùng vợ và con gái.

Khi được hỏi yêu thích nhất điểm gì của chồng, Lô Thị Giang không cần suy nghĩ mà trả lời luôn đó chính là “sự nhân hậu”. Cảm phục trước hoàn cảnh và lòng tốt của anh Hà, dõi theo những việc làm, những lần từ thiện của anh, Giang đã đem lòng yêu mến chàng trai này từ lúc nào không hay.

Đến với nhau dù gặp rất nhiều khó khăn và phản đối từ bạn bè, nhưng cả hai luôn mạnh mẽ và tự tin vào những điều mình đã chọn lựa. Ngày 14/5/2017, họ chính thức về chung một nhà và trái ngọt cho mối tình đẹp như cổ tích mà mọi người hay ví là “chàng Sọ Dừa” và “nàng Lọ Lem” chính là bé Nhím xinh xắn và đáng yêu.

tram-yeu-thuong-hanh-phuc-4-.jpg

Hiện anh Hà đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, dù hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng anh Hà vẫn mong muốn giúp đỡ thêm được nhiều người khuyết tật khác trong cuộc sống. Món quà của Trạm yêu thương sẽ chắp cánh cho những dự định đầy nhân văn của anh.

Trạm yêu thương chủ đề “Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc” sẽ lên sóng lúc 10h thứ Bảy ngày 17/6 trên kênh VTV1.

Bài liên quan
Cô giáo như mẹ hiền của cậu bé 'xương thủy tinh'
Nhiều năm qua, câu chuyện giúp đỡ cậu học trò nghèo bị mắc bệnh xương thủy tinh của cô Vương Tuyết Băng - Giáo viên trường Tiểu học Tây Tựu B (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được chính những đồng nghiệp của cô lan tỏa đã đem đến cái nhìn ấm áp về nghề “trồng người”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mối tình đẹp như cổ tích của chàng trai xương thủy tinh Nghệ An