Thị trưởng Kamau thừa nhận với cảnh sát rằng mình dường như "đi nhầm" vào nhà người khác, nhưng vì tưởng rằng "căn nhà bị bỏ hoang".
Chủ nhà giấu tên nói nhìn thấy thị trưởng đi bộ trên đường sau đó thản nhiên bước vào nhà mình. Chủ nhà một mặt gọi điện báo cảnh sát, mặt khác rút súng chĩa về phía thị trưởng, yêu cầu đứng im cho đến khi cảnh sát tới.
Thị trưởng Kamau được tại ngoại sau khi nộp 11.000 USD tiền bảo lãnh.
Sau khi thị trưởng Kamau nói câu "có biết tôi là ai không?", chủ nhà đáp lời: "Không tôi không biết anh là ai, anh ở yên đấy".
Thị trưởng Kamau cho rằng mình đã nói lời xin lỗi, nhưng vẫn bị chủ nhà khống chế, không cho rời đi.
Thị trưởng Kamau bị buộc tội xâm phạm chỗ ở của người khác và nghi vấn trộm cắp. Số tiền bảo lãnh mà thị trưởng nộp để tại ngoại là 11.000 USD.
Cảnh sát thành phố South Fulton hiện vẫn đang điều tra vụ việc và chưa công bố thêm thông tin. "Thành phố cam kết thực thi đầy đủ pháp luật, đảm bảo rằng tất cả các cá nhân, bất kể chức vụ được đối xử công bằng như nhau", một quan chức thành phố cho biết.