Ảo tưởng về thu nhập dễ dàng, Trần Quang Huy phải trả giá đắt khi lĩnh án 7 năm tù vì xâm nhập Hệ thống dữ liệu Quốc gia.
Bị cáo Trần Quang Huy (sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội) phải trả giá đắt khi lĩnh 7 năm tù vì xâm nhập Hệ thống dữ liệu Quốc gia.
Cuối tháng 9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quang Huy (SN 2004, trú phường Nam Định, Ninh Bình) về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân bởi bị cáo không phải một tay giang hồ, cũng chẳng phải một kẻ bất cần đời, mà là sinh viên năm 3 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Bị cáo vốn được bạn bè đánh giá là có tư duy nhạy bén về lập trình. Thế nhưng, chỉ vì sa chân vào thế giới ngầm của tin tặc, Huy đã phải trả giá đắt.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ cuối năm 2024, Huy thường xuyên truy cập các diễn đàn về công nghệ trên Internet. Trong một lần vào diễn đàn tập trung nhiều hacker quốc tế, Huy bị cuốn vào những lời mời gọi “cào dữ liệu” và hứa trả công hậu hĩnh, cứ 50.000 dữ liệu công dân sẽ được trả 1 triệu đồng.
Tưởng rằng đó chỉ là công việc làm thêm “trí tuệ”, Huy đã nhanh chóng liên lạc với người mời gọi để bàn bạc. Để chuẩn bị cho phi vụ, Huy còn mua hai tài khoản ngân hàng không chính chủ từ một tài khoản trên Telegram, dự định nhận tiền sau khi giao dịch dữ liệu.
Đêm 25/3/2025, trong căn phòng trọ nhỏ ở Hà Nội, Huy bắt đầu hành trình phạm pháp. Trần Quang Huy cài đặt công cụ Proxy Switch nhằm che giấu địa chỉ IP thật, rồi xâm nhập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh.
Từ đây, bằng những dòng lệnh PHP do chính mình lập trình, Trần Quang Huy để máy tính tự động chạy truy vấn hàng nghìn lượt vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chỉ sau vài giờ, 7.278 thông tin công dân, từ số định danh, địa chỉ, nghề nghiệp cho đến tình trạng hôn nhân, nhóm máu… đã được Huy sao chép.
Do tần suất truy cập quá lớn, Hệ thống dữ liệu Quốc gia của tỉnh Hà Tĩnh bị gián đoạn gần 3 ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý thủ tục hành chính cho hàng nghìn người dân.
Ngày 14/5/2025, sau hơn một tháng sống trong lo sợ, Trần Quang Huy đã đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) để đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi.
Tại tòa, bị cáo Huy cúi mặt, giọng nghẹn ngào: “Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, chỉ vì nông nổi, muốn thử sức mà không lường được hậu quả. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo cơ hội sửa sai”.
HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, tự nguyện ra đầu thú. Tuy nhiên, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án khi Huy đã xâm nhập trái phép vào hệ thống thuộc cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, dữ liệu bí mật Nhà nước, tòa tuyên phạt Trần Quang Huy 7 năm tù giam về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.
Phía sau bản án là ánh mắt thất thần của người thân. Họ từng tự hào vì Huy vào giảng đường đại học với ngành nghề nhiều bạn trẻ mơ ước. Khi Huy đi được hơn nửa chặng đường sinh viên, gia đình lại phải chứng kiến cảnh cậu rơi vào vòng lao lý.
Phiên tòa khép lại, Trần Quang Huy lặng lẽ theo cán bộ dẫn giải trở lại trại giam. Phía sau cánh cửa sắt là quãng thời gian 7 năm tù giam, cái giá đắt cho sự liều lĩnh, ảo tưởng về “thu nhập dễ dàng” từ thế giới ngầm công nghệ.
Câu chuyện của Trần Quang Huy không chỉ là một vụ án pháp đình. Đó còn là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm khi tuổi trẻ sa chân vào cám dỗ công nghệ đen. Trong thời đại số, kiến thức IT là sức mạnh, nhưng nếu không được dẫn dắt đúng hướng, nó cũng có thể biến thành con dao hai lưỡi, hủy hoại cả một tương lai.