Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, chàng trai Trịnh Hải Đăng đạt 27 điểm. Em cũng sở hữu loạt thành tích ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trịnh Hải Đăng (học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1, tỉnh Thanh Hóa) đạt 27 điểm, với kết quả ấn tượng ở các môn: Toán 9; Ngữ văn 8,75; Tin học 9,25.
Tuy nhiên, điều khiến em được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là kết quả thi, mà chính là hành trình đầy nỗ lực để vươn tới những cơ hội học tập mang tầm quốc tế. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của một cậu học trò trường làng từng bước vượt qua giới hạn để vươn tới giấc mơ toàn cầu.
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên dạy tại Trung tâm GDTX - GDNN Triệu Sơn (Thanh Hóa), Trịnh Hải Đăng lớn lên trong môi trường học tập nhưng không có nhiều điều kiện tiếp cận sớm với các chương trình đào tạo quốc tế như nhiều học sinh thành phố.
Tuy vậy, từ sớm Hải Đăng đã nuôi trong mình ước mơ vươn xa. Sự nghiêm túc trong học tập và tinh thần cầu thị đã giúp em đạt thành tích thủ khoa môn Toán đầu vào và đầu ra khi còn học tại trường THCS.
Niềm yêu thích Toán học không dừng lại ở các con số. Đó là nguồn cảm hứng, là động lực để em kiên trì theo đuổi, vượt qua mọi rào cản về điều kiện học tập và vị trí địa lý. Năm lớp 9, Hải Đăng từng ấp ủ dự định thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh giỏi trong tỉnh.
Tuy nhiên, vì lo sợ con còn nhỏ, học xa nhà không ai quản lý, mẹ em đã không đồng ý. Với người khác, đó có thể là điều khiến giấc mơ chệch hướng, nhưng với Hải Đăng thì không. Em chọn cách tiếp tục đi trên con đường của mình, ngay cả khi nó không bằng phẳng như mong đợi.
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hải Đăng xuất sắc lọt top 5 học sinh có điểm cao nhất huyện, ghi tên mình vào Trường THPT Triệu Sơn 1 với niềm tin mới và quyết tâm mới. Ba năm học tại đây, em không ngừng khẳng định bản thân không chỉ qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh mà còn trong các hoạt động học thuật và ngoại khóa.
Ngay từ năm lớp 10, Hải Đăng đã gây ấn tượng với bạn bè và thầy cô khi đạt IELTS 7.0, trở thành học sinh đầu tiên trong trường có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cao như vậy ở độ tuổi 15.
Cũng trong năm học đó, em giành giải Nhất cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường và được tín nhiệm giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Học thuật để hỗ trợ các bạn học tập và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Những dấu mốc ấy, tuy nhỏ, nhưng là minh chứng cho sự trưởng thành từng ngày của một học sinh có ước mơ và dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Đặc biệt, năm lớp 11 đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình vươn ra thế giới của Hải Đăng. Em xuất sắc vượt qua hơn 800 thí sinh toàn quốc để giành học bổng toàn phần chương trình trao đổi học sinh quốc tế AFS.
Ba tháng học tập tại Chiang Mai (Thái Lan) không chỉ giúp em tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại, mà còn dạy em cách sống tự lập, vượt qua cảm giác cô đơn nơi đất khách và học cách thích nghi nhanh chóng với văn hóa mới.
Trở về từ chương trình, Hải Đăng nhận ra rằng thế giới rộng lớn hơn những gì em từng tưởng tượng, và cũng gần gũi hơn nếu mình chủ động tiến về phía nó.
Năm lớp 12, Hải Đăng tiếp tục chứng minh năng lực khi giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Toán học châu Á, nâng điểm IELTS lên 7.5 và đạt 1490 điểm SAT. Đây là kết quả nổi bật ngay cả với học sinh thành thị có điều kiện ôn luyện chuyên sâu. Không cần người hướng dẫn viết hồ sơ du học, em tự tìm hiểu, xây dựng lộ trình, hoàn thiện từng phần hồ sơ bằng chính trải nghiệm và nội lực của mình.
Bên cạnh học tập, Hải Đăng còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Em đồng sáng lập một dự án thiện nguyện hướng tới trẻ em, làm người hướng dẫn tại các học viện công nghệ và dạy Toán song ngữ tại một trung tâm ở Hà Nội. Đó không chỉ là cách em tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng mềm mà còn là lời khẳng định cho tinh thần vượt giới hạn của một học sinh trường làng.
Sau bao nỗ lực, Hải Đăng đã gặt hái trái ngọt xứng đáng. Em được nhận học bổng toàn phần từ Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University), kèm hỗ trợ sinh hoạt phí lên tới 50.000 đô la Hồng Kông mỗi năm. Ngoài ra, em còn nhận học bổng từ Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Swinburne (Australia) và một số trường đại học tại Hoa Kỳ, với tổng giá trị học bổng gần 18 tỷ đồng cho ngành Khoa học Máy tính.
Thành công hôm nay không đến dễ dàng. Hải Đăng từng trải qua nhiều lần bị từ chối học bổng, nhiều đêm trằn trọc vì không biết liệu mình có đi đúng hướng. Em cho biết, ban đầu, hai chữ “du học” còn rất mơ hồ với mình. Nhưng dần dần, Hải Đăng hiểu rằng các trường đại học lớn không chỉ tìm người có điểm cao, mà là những người phù hợp, có câu chuyện, có tiềm năng đóng góp. Điều đó khiến em càng nỗ lực sống thật, làm thật và học thật.
“Kết quả từ Trường Bách khoa Hồng Kông vượt ngoài mong đợi của em. Em phỏng vấn buổi chiều và đến đêm đã có kết quả. Đây là ngôi trường có xếp hạng quốc tế khá cao và giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện tại, em chưa có dự định cụ thể cho tương lai, chỉ mong sẽ cố gắng hơn nữa trong bốn năm cử nhân”, Hải Đăng chia sẻ.
Chia sẻ về hành trình của con, cô Lê Thị Liên (mẹ của Hải Đăng) xúc động: “Lúc con xin đi thi chuyên Lam Sơn, tôi không cho vì sợ xa nhà, con chưa đủ lớn để tự lập. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của con từng ngày, vợ chồng tôi vừa thương vừa tự hào. Đến khi con xin vay tiền đi du học, chúng tôi đã đắn đo rất nhiều. Nhưng rồi vẫn quyết định đứng sau ủng hộ, vì đó là khát khao cháy bỏng mà con xứng đáng được theo đuổi”.
Giờ đây, khi hành trình mới chuẩn bị bắt đầu tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, Trịnh Hải Đăng vẫn giữ tinh thần khiêm tốn và ý chí cầu tiến. Em chia sẻ rằng mình chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai xa, nhưng sẽ cố gắng hết mình trong bốn năm đại học để học hỏi, cống hiến và không ngừng phát triển bản thân.
Từ lớp học nhỏ nơi miền quê, Trịnh Hải Đăng đã vươn ra thế giới, mang theo niềm tin, nghị lực và khát khao chinh phục tri thức. Câu chuyện của Trịnh Hải Đăng, là minh chứng cho một điều giản dị mà sâu sắc. Đó là, ước mơ không phân biệt vùng miền hay xuất phát điểm. Khi được nuôi dưỡng bằng ý chí, sự kiên trì và lòng biết ơn, mọi cánh cửa đều có thể mở ra.
“Hải Đăng là một học sinh nổi bật, sớm xác định mục tiêu du học và xây dựng lộ trình học tập rõ ràng, nghiêm túc. Em kiên định theo đuổi ước mơ, sống trách nhiệm, tự lập, hòa đồng, có thành tích xuất sắc, đặc biệt ở các môn học bằng tiếng Anh và khoa học tự nhiên. Ngoài học tập, em còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, dự án cộng đồng và các kỳ thi học thuật”, thầy Vũ Đoàn Kết, giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Hải Đăng, chia sẻ.