Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.
Bão số 10 kèm mưa lớn đã khiến hàng trăm trường học ở Nghệ An tan hoang, tốc mái, ngập sâu trong bùn lũ, hàng nghìn thiết bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ đồng.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trước mỗi đợt mưa bão và cả lần này, Sở đều yêu cầu nhà trường chủ động phương án và hình thức học phù hợp với tình hình thực tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người dân các vùng bị ảnh hưởng, không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở.
Được cô giáo thông báo đón con sớm do thời tiết mưa lớn, chị Lê Thu Huyền (Hà Nội) loay hoay chưa biết sẽ đón con bằng cách nào khi “nhiều tuyến phố đã thành sông”.
Trường thông báo nghỉ học vào đúng lúc Hà Nội đang mưa lớn và ngập nặng, chị Nguyễn Thu Hà (đường Nguyễn Trãi) nhờ bố đẻ đi đón 2 cháu nhưng 4 tiếng đồng hồ sau ông vẫn chưa về được nhà.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn từ trưa nay (30/9). Nhiều trường học thông báo phụ huynh đưa đón con em giữa trưa. Có nơi đã lên kế hoạch huy động xe quân đội đón học sinh.
Mỗi khi mưa lớn kéo dài, khu đô thị tại An Khánh lại chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân buộc phải dùng thuyền hoặc xe kéo để di chuyển. Cảnh sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn giữa nơi đáng lẽ là chốn an cư cao cấp.
Sáng 30/9, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9, nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng nghiêm trọng, biến đường phố thành “sông”. Người dân phải chật vật dắt xe chết máy, ô tô tạo sóng lớn, giao thông ùn tắc kéo dài.