Triển lãm 'Sĩ tử 2' chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/6 - 10/7 tại nhà Tiền đường, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Những bức họa trong triển lãm “Sĩ tử 2” không chỉ khơi gợi vẻ đẹp của nghệ thuật, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ các thí sinh trước thềm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tiếp nối thành công từ triển lãm “Sĩ tử” diễn ra vào tháng 6/2024, triển lãm “Sĩ tử 2” chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19/6 - 10/7 tại nhà Tiền đường, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm trưng bày trên 70 tác phẩm của 23 tác giả đến từ 2 bộ môn “Màu nước ứng dụng” và “Giải phẫu học nghệ thuật” của Nhau Studio.
Họa sĩ Nguyễn Ngọc Linh - đồng sáng lập Nhau Studio, cho biết: “Là đơn vị giáo dục và đào tạo nghệ thuật, chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội trải nghiệm việc vẽ thực tế cùng nhau, suy nghĩ cùng nhau, tổ chức cùng nhau, đến với các bạn học viên. Điều này sẽ làm tăng tính gắn kết cũng như sự trải nghiệm cho mọi người. Qua dịp này, chúng tôi cũng mong muốn đây sẽ tiếp tục là sự kiện thường niên để mỗi năm lại có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng các sĩ tử”.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi ghi danh các bậc hiền tài khoa bảng Việt Nam, là không gian đầy ý nghĩa để tổ chức “Sĩ tử 2”. Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật đã tái hiện tinh thần hiếu học từ quá khứ đến hiện tại.
Các tác phẩm không chỉ đưa người xem trở về thời vàng son khoa bảng phong kiến, nơi các sĩ tử xưa dùi mài kinh sử, vất vả lều chõng và kiên trì để một ngày ghi danh bảng vàng, được ban áo mũ cân đai, dự yến tiệc vườn Quỳnh, mà còn khắc họa áp lực 12 năm của thời hiện đại cho đến một ngày “vượt vũ môn” mở ra cánh cửa mới của tri thức và cống hiến.
Người xem sẽ được hòa mình trong bầu không khí đang nóng dần lên với những hình ảnh chân thực được các tác giả trực họa về các sĩ tử, cũng như những hình ảnh thân quen ở mỗi chặng đường như: Hoa trạng nguyên, chiếc mũ tốt nghiệp… Điểm đặc biệt trong triển lãm năm nay là “Con đường sĩ tử” - một tổ hợp không gian tương tác đa dạng mô phỏng hành trình của sĩ tử.
Đầu tiên là điểm check-in với những ngành nghề mà các bạn mong muốn. Sau đó là đến khu vực ôn bài ghi nhớ kiến thức, phòng thi. “Cá chép vượt vũ môn” là khu vực chính, không chỉ để công chúng nhớ lại cảm giác hồi hộp khi bước vào phòng thi, cảm giác sau thi cử, cảm giác sau khi thi đỗ, cảm giác bước vào cánh cổng đại học…
Không gian triển lãm được sắp đặt tinh tế, xen giữa các dãy bia Tiến sĩ, khung cảnh sân Thái Học, giếng Thiên Quang, giữa nghi ngút khói hương của đạo học tưởng nhớ các bậc tiên hiền… giúp người xem như đang bước vào một hành trình thi cử xuyên thời gian - nơi tinh thần cầu học và sự nỗ lực luôn được trân trọng.
Đại diện ban tổ chức cho hay, “Sĩ tử 2” không nhằm xoa dịu áp lực thi cử bằng những lời sáo rỗng, mà mong muốn dùng nghệ thuật như một cách gieo hi vọng và nhắc nhở hành trình học tập không chỉ về điểm số, mà còn ở sự trưởng thành và niềm tin vào năng lực bản thân.
Nhiều học sinh khi đến tham quan đã chia sẻ, như cảm thấy được tiếp thêm động lực khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những tác phẩm trưng bày – những đêm thức khuya, những nỗi hoài nghi bản thân, và cả những khoảnh khắc ánh sáng từ sự nỗ lực bền bỉ.
Tạo dựng một sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên, triển lãm “Sĩ tử” lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 6/2024 đã đánh dấu hành trình của các họa sĩ trên con đường tiếp sức cùng các sĩ tử vượt vũ môn.
Tại triển lãm năm 2024, 69 bức tranh của 7 họa sĩ được trưng bày - là kết quả của những buổi trực họa tại các trường trung học phổ thông, trung tâm luyện thi, ghi lại những cảm xúc ngay tại chỗ của các họa sĩ khi chứng kiến học sinh ôn luyện; hay những hình ảnh về các môn học, dụng cụ học tập gần gũi, như một món quà đặc biệt gửi tới các bạn học sinh trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tiếp nối thành công đó, triển lãm “Sĩ tử 2” được các họa sĩ của Nhau Studio, Hiệp hội Màu nước quốc tế chi nhánh Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức một cách công phu, với sự tham gia của nhiều họa sĩ hơn so với lần đầu.
“Thông qua sự kiện này, chúng tôi muốn gửi tới các sĩ tử những hình ảnh chân thực nhất dưới góc nhìn của nghệ thuật - những người cũng đã từng trải qua các kỳ thi về sự nỗ lực của chính các sĩ tử và sự đồng hành của gia đình để đạt được nguyện vọng cao nhất sau mỗi kỳ thi”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ.
Theo ban tổ chức, trong suốt 20 ngày diễn ra triển lãm, ngoài việc trưng bày các tác phẩm, “Sĩ tử 2” còn tổ chức talkshow chuyên môn vào các ngày cuối tuần, cũng như các workshop thú vị như vẽ nón, in lego, vẽ màu nước… như một hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng để khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật và văn hóa Việt Nam.
Đồng thời đây cũng là dịp phát động cuộc thi vẽ tranh màu nước do Hiệp hội Màu nước quốc tế chi nhánh Việt Nam (IWS Việt Nam) tổ chức, tạo không gian để các họa sĩ cùng giao lưu học hỏi và tỏa sáng, đưa mỹ thuật Việt Nam vươn xa hơn, hội nhập cùng nghệ thuật hội họa thế giới.
Bà Nguyễn Thùy Anh - đại diện IWS Việt Nam cho biết, sau 10 năm đồng hành tổ chức triển lãm màu nước lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2015, IWS Việt Nam vui mừng vì đã cùng các họa sĩ góp phần vào sự phát triển của cộng đồng nghệ thuật màu nước. Cuộc thi vẽ tranh màu nước cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng tính kết nối giữa các họa sĩ trong nước với thế giới.
“Triển lãm ‘Sĩ tử 2’ được chuẩn bị kỹ lưỡng với những tác phẩm trực họa công phu, và có sự tham gia của nhiều họa sĩ hơn so với lần đầu tổ chức. Sự kiện mong muốn mang đến cảm xúc, động lực tinh thần mạnh mẽ cho các sĩ tử. Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn rộng cửa chào đón các bạn học sinh và các bậc phụ hunh đến trải nghiệm, chuẩn bị cho một hành trình mới tại không gian linh thiêng của ngôi trường đại học đầu tiên của đất nước”, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết.