Ngôi làng có gần 100 người cùng trúng số ở An Giang

{Ngày xuất bản}

VOH - Nhờ mua giúp vé số cho ông lão khắc khổ, một ngôi làng nghèo ở An Giang bỗng chốc đổi đời, bộ mặt của xã vì thế mà ngày càng khởi sắc hơn.

Năm 2012, dư luận xôn xao trước thông tin 70 người ở xã nghèo Tân Phú, huyện Châu Thành, An Giang, trở thành “tỷ phú” chỉ sau một đêm. 

Được biết, “Thần Tài” mang lại may mắn cho bà con nơi đây là ông lão bán vé số tên Nguyễn Văn Thiềm. 

Hôm ấy, ông Thiềm đạp xe đi khắp xã bán vé số như mọi ngày. Nhưng đến chiều, thấy vé số còn quá nhiều nên ông đã đi đến từng nhà gõ cửa mời mọi người ủng hộ. Chỉ khoảng hơn 3 tiếng sau, xấp vé gần 100 tờ của đài xổ số Vĩnh Long được bà con mua hết sạch.

Chiều tối đó, đài Vĩnh Long thông báo kết quả xổ số. Xấp vé mà ông Thiềm bán cho người dân có đến 7 tờ trúng độc đắc (1,5 tỷ đồng/tờ) và 63 tờ trúng giải may mắn (100 triệu đồng/tờ). Như vậy, người dân đã trúng số tiền lên tới 13,8 tỷ đồng.

voh-ngoi-lang-co-gan-100-nguoi-cung-trung-so-o-an-giang
Ông Thiềm - người bán vé số - Ảnh: Saostar

Ngày hôm sau, cả xã nghèo Tân Phú trở nên nhộn nhịp khi ông Thiềm báo tin mừng cho mọi người. Nhiều người cầm chiếc vé trên tay, dò đi dò lại, thấy đúng rồi nhưng vẫn không tin mình đã trúng số. 

Đặc biệt, nếu đến đây hỏi thăm nhà anh Cọp “Cao”, Cọp “Mập” hay ông Thum... thì già trẻ lớn bé ai cũng hay. 

Theo đó, anh Cọp “Cao” là dân ở huyện Chợ Mới theo người thân đến xã Tân Phú để làm thuê. Chiều đó, anh đang ngồi ăn ở quán ven đường thì ông Thiềm đến mời vé số. Anh cũng chẳng quan tâm kết quả chỉ suy nghĩ mua ủng hộ. 

Hôm sau, khi nghe ông Thiềm đến thông báo trúng số, anh nghĩ ông đùa. Chỉ đến khi dò đúng từng số một, anh mừng hét lên vì sung sướng.

“Tôi không tin vào mấy trò may rủi này, vậy mà nhờ nó từ hai bàn tay trắng đã trở thành tỷ phú. Sau khi lĩnh thưởng 1,5 tỷ đồng, tôi trở về quê, sửa chữa nhà cửa cho ba mẹ và lên kế hoạch lấy vợ. Số tiền còn lại, tôi mua thêm vài sào ruộng trồng lúa và gửi ngân hàng lấy lãi”, người đàn ông chân chất từng chia sẻ. 

Còn anh Cọp "Mập" là người gốc Tiền Giang về xã Tân Phú làm nghề sửa máy sấy lúa. Vì gia đình quá nghèo, không có tiền để thuê nhà nên anh đành dựng tạm một căn chòi nhỏ bên cạnh mé sông để sống qua ngày. 

Khi được ông Thiềm mời mua vé số, anh định bụng từ chối nhưng thấy người bán khắc khổ nên cũng mủi lòng thương mua giúp một tờ. Nào ngờ, từ chàng trai nghèo rớt mồng tơi, anh Cọp “Mập” trở thành “đại gia” chỉ sau một đêm. 

Với số tiền trúng thưởng, anh Cọp “Mập” dùng để trả nợ ngân hàng rồi gửi tiền vào đó để lấy lãi. Đặc biệt, anh vẫn bám trụ với nghề sửa máy sấy lúa, bởi “tiền chừng đó tiêu thì cũng hết, nhưng nếu vẫn lao động, sống được thì tiền đó sẽ còn mãi".

Cập nhật những tin tức và kết quả xổ số mới nhất tại voh.com.vn.

Theo voh.com.vn
https://voh.com.vn/tin-tuc-xo-so/ngoi-lang-co-gan-100-nguoi-cung-trung-so-o-an-giang-559237.html
Copy Link
https://voh.com.vn/tin-tuc-xo-so/ngoi-lang-co-gan-100-nguoi-cung-trung-so-o-an-giang-559237.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi làng có gần 100 người cùng trúng số ở An Giang