Hơn 10 năm qua, anh Trần Văn Sơn 38 tuổi (quê Hà Tĩnh, đang sống tại TP Huế) đã lặng lẽ cứu chữa hàng nghìn con chó, mèo hoang, bệnh tật.
Từ năm 2014 đến nay, anh Sơn đã dành phần lớn thời gian và công sức cho việc cứu hộ chó, mèo cơ nhỡ. Hơn 10 năm qua, anh không chỉ vượt qua khó khăn về kinh phí, hiểm nguy trong những lần giải cứu, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và trách nhiệm đối với loài vật yếu thế.
Xuất phát từ chính khó khăn của bản thân, thấu hiểu tình cảnh khi rơi vào bế tắc mà không nhận được sự giúp đỡ khiến anh càng thêm đồng cảm với số phận của những chú chó, mèo hoang, cơ nhỡ bị bỏ vì bệnh tật.
“Mỗi người đều có một sứ mệnh để sống. Với mình, đó là cứu giúp những chú chó, mèo bơ vơ, bị bỏ rơi. Chúng cho đi sự trung thành vô điều kiện, ngay cả khi con người nghèo khó, chúng vẫn biết ơn, không oán trách. Chính điều đó truyền cho mình cảm hứng để gắn bó đến hôm nay”, anh Sơn chia sẻ.
Ban đầu, hành trình này của anh không được người thân ủng hộ, thậm chí bị phản đối bởi việc cứu trợ chó, mèo vừa tốn kém, mất nhiều công sức và chi phí, lại tiềm ẩn rủi ro khi tiến hành cứu giúp.
Thế nhưng, tình yêu thương và sự bền bỉ của anh Sơn đã khiến họ thay đổi, từ chỗ phản đối, gia đình dần cảm thông rồi đồng hành, sẻ chia cùng anh.
Mỗi năm số động vật được anh Sơn cứu ước tính khoảng 300 con. Chi phí chữa trị cho một chú chó hay mèo cũng rất tốn kém, dao động từ vài triệu đồng cho tới vài chục triệu đồng, thậm chí vượt ngoài khả năng cá nhân.
“Đôi lúc mình cảm thấy áp lực vì phải xoay xở tất cả, từ cứu hộ, chữa trị đến chăm sóc. Có khi kiệt sức, nhưng rồi nhìn thấy những ánh mắt biết ơn của chúng, mình lại có thêm động lực để tiếp tục”, anh Sơn cho hay.
Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình đi cứu trợ chó, mèo anh Sơn chỉ cười và nói: “Không ít lần tôi gặp phải nguy hiểm như suýt bị cuốn trôi trong trận lũ khi lao xuống nước cứu một chú chó, bị cắn trong lúc giải cứu, hay có lúc người ta hiểu lầm mình là “trộm chó” nên mắng chửi".
Trong hành trình này, anh Sơn may mắn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng và thông qua mạng xã hội một vài trường hợp đặc biệt vượt quá khả năng chi phí anh có thể cứu chữa. Tuy vậy, hầu hết tất cả chi phí đều tự thân anh xoay sở, xuất phát từ tâm.
Theo anh Sơn, làm cứu trợ tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không hề dễ dàng, để tránh những trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng, anh cũng phải tự đặt ra cho mình những nguyên tắc nhất định. Vậy nên, không phải bất cứ trường hợp nào anh cũng nhận cứu hộ.
Nguyên tắc của anh là chỉ can thiệp khi con vật thực sự bơ vơ, cơ nhỡ. Tuyệt đối không tiếp tay cho những người bỏ rơi thú nuôi, mà ngược lại, tìm cách thuyết phục họ có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng chúng.
Sau khi bình phục, những chú chó, mèo sẽ được anh Sơn tìm chủ mới. Anh đăng thông tin lên mạng xã hội, cho nhận nuôi miễn phí nhưng luôn thận trọng trong việc chọn người.
Thế nhưng, đã có lúc anh phải đi… chuộc lại thú cưng vì người nhận nuôi không chăm sóc cẩn thận. Trái lại, cũng có không ít lần anh giúp chủ tìm lại thú cưng thất lạc.
Hơn một thập kỷ gắn bó với những sinh linh nhỏ bé, anh không chỉ là “người giải cứu” mà còn trở thành cầu nối cho những người yêu thương động vật. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là mình đã cứu được bao nhiêu con vật, mà là tình yêu thương ấy có được lan tỏa hay không.
“Tôi hy vọng xã hội sẽ có thêm nhiều tấm lòng sẵn sàng mở rộng vòng tay cứu giúp những con vật cơ nhỡ, bệnh tật, để lan tỏa sự văn minh và tình yêu thương trong cuộc sống”, anh Sơn bày tỏ.
Trong tương lai, anh Sơn ấp ủ xây dựng một mô hình cứu hộ bán hoang dã trên một khu đất rộng, để chó, mèo được sinh hoạt và vui chơi tự do hơn. “Đó là ước mơ lớn, và mình đang từng ngày phấn đấu để biến nó thành hiện thực”, anh Sơn nói.