Thời sự

Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo PV 26/07/2024 07:15

Sáng nay (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ 7h đến 13h.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 Đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài đến 13 giờ trưa nay (ngày 26/7/2024). Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

06:49

Mong được thắp nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư đáng kính

Ngay từ sáng sớm ngày 26/7, rất đông người dân đã xếp hàng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đường Trần Hưng Đạo- một tuyến phố cách khá xa Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông- nơi đặt linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dậy từ 2 giờ sáng, anh Triệu Văn Thuận ở Cao Bằng hiện đang làm công việc lao động chân tay ở Hà Nội cho biết: "Nghe tin bác mất tôi rất buồn, nay tôi đến đây với mong muốn thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của bác đối với Đảng và nhân dân Việt Nam".

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.
Anh Triệu Văn Thuận ngồi bên phải

Anh Nguyễn Trung Thành ở thành phố Lao Cai cho biết: "Tôi cùng gia đình xuất phát từ 11h đêm ngày 25/7 từ thành phố Lao Cai xuống Hà Nội với mong muốn thắm nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.
Anh Nguyễn Trung Thành và ông Nguyễn Văn Chủ ở thành phố Lao Cai

Ông Nguyễn Văn Chủ ở thành phố Lao Cai cũng rất xúc động khi nhắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

06:41

Đi xe khách từ 2h sáng xuống Hà Nội để tiễn biệt Tổng Bí thư

Theo ghi nhận của phóng viên Chung Thủy/VOV.VN, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Tiến và Hán Thị Phương, 75 tuổi (người Yên Bái) đã đi xe ô tô khách từ 2h sáng về Hà Nội để kịp giờ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tâm trạng xúc động, bà Phương cho biết, 4h sáng, vợ chồng ông bà đã có mặt tại phố Hàn Thuyên và xếp hàng đợi giờ vào viếng. Khi hay tin Tổng Bí thư mất, vợ chồng bà vô cùng xúc động, tiếc thương vị lãnh tụ của nước, của dân. Bằng mọi giá vợ chồng ông phải về Hà Nội để viếng Tổng Bí thư và tiễn đưa ông chặng đường cuối về với đất mẹ.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.
06:37

Người dân mong được vào viếng sớm Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia

Phóng viên Ngọc Thành/VOV.VN cho hay, ngay từ sáng sớm 26/7, người dân đã xếp hàng trên các tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù thời gian viếng bắt đầu từ 7h. Nhà tang lễ Quốc gia là nơi đặt linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- vị lãnh đạo được nhân dân Việt Nam tôn kính và bày tỏ niềm tiếc thương kể từ khi ông từ trần ngày 19/7.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.
Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.
06:26

Người dân xếp hàng từ sáng sớm để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương ông

Từ sáng sớm 26/7, người dân đã xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương ông là Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh- Hà Nội. Người dân xếp 2 hàng được thanh niên tình nguyện hướng dẫn đi vào cửa an ninh quét mã QR sau đó đi vào bên trong làng.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.
Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.
06:21

Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Pháp

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ truy điệu, mở sổ tang và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, đại diện cộng đồng Việt kiều.

Phóng viên Anh Tuấn/VOV- Paris cho biết: Tham dự lễ viếng có đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, cùng toàn thể các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Pháp.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 9h sáng (giờ Paris) diễn ra tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại lễ viếng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng xúc động khẳng định trong gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng viết sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Trong ngày đầu tiên của lễ viếng, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đón Đại sứ Lào, Đại sứ UNESCO các nước Cuba, Srilanka, Nga, Maroc, Myanmar, đại diện Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sư quán Nhật Bản, Mỹ, các hội đoàn hữu nghị Pháp–Việt cùng đông đảo bà con Việt kiều tới viếng và ghi sổ tang. Bà Mathilde Teruya, phó vụ trưởng vụ Châu Á và Châu Đại dương, đại diện Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp chia sẻ: "Tôi có mặt ngày hôm nay ở đây để thay mặt nước Pháp gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Việt Nam sau khi nghe tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ngài Nguyễn Phú Trọng từ trần. Với cương vị là nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Tổng Bí thư đã luôn nỗ lực để tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Pháp-Việt và điều đó có ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi".

06:07

Người dân TP.HCM ấm lòng khi ai ai cũng hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phóng viên Tỷ Huỳnh/VOV- TP.HCM cho biết: Đêm 25/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, hàng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nối dài. Ban tổ chức đã kéo dài thời gian viếng của ngày 25/7 đến 23h thay vì 22h như ban đầu. Người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận, từ người già đến trẻ nhỏ đều đến với mong muốn được vào thắp nén hương cho Tổng Bí thư.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.
Nhiều người dân không cầm được nước mắt. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sau giờ tan tầm chiều 25/7, chị Vũ Phương (ngụ quận Gò Vấp) đã vội vã vượt cơn mưa khá lớn di chuyển từ chỗ làm về nhà đón con gái 10 tuổi để cùng đến Hội trường Thống Nhất, đăng ký vào viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chứng kiến dòng người xếp hàng dài hướng về Hội trường Thống Nhất, chị Phương không những không nản chí, xếp hàng chờ, mà còn cảm thấy ấm lòng, khi tất cả mọi người đều hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Khi nghe tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tôi cũng buồn lắm. Cảm giác như mình đang mất một người thân trong gia đình vậy. Khi hay tin bác mất, tôi đã theo dõi thời sự, xem khi nào thì được đến viếng bác. Nay đến đây, nói chung rất là đông nhưng thấy mọi người đều hướng về bác như vậy tôi cảm thấy cũng ấm lòng”.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.
Tất cả đều thương tiếc vị lãnh đạo tài đức - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đi lại khó khăn vì vừa phẫu thuật chân, anh Lương Thiện (ở quận Bình Thạnh) vẫn không ngại xếp hàng ngay ngắn cùng mọi người, thành kính chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Em cảm thấy rất đau lòng và rất buồn, bởi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một hình tượng mà em luôn mong muốn noi theo. Mặc dù hôm nay em có vết thương ở chân khá nặng nhưng em vẫn quyết đến viếng và tiễn biệt bác lần cuối. Nhìn thấy nhiều cô chú 80 tuổi, 90 tuổi có mặt từ rất sớm thì em nghĩ rằng vết thương của mình không là gì so với công sức các cô chú đã chờ đợi để mà có thể viếng thăm bác Nguyễn Phú Trọng”.

Cập nhật: Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.
Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất đêm 25/7 (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân không cầm được nước mắt, thương tiếc vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn.

Ngày 25/7, đã có hơn 40.000 người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Ngày 26/7, tại Hội trường này, người dân có thể vào viếng từ 7h và kết thúc lúc 12h30.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng