Gương sáng

Người gieo mầm xanh tại ngôi trường THCS Mai Động, Hà Nội

Việt Tiệp 17/11/2025 22:06

Trong khuôn viên ngôi trường trung học cơ sở Mai Động nhỏ bé giữa lòng thủ đô Hà Nội, có một hình bóng vẫn ngày ngày lặng lẽ bước vào lớp với ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấm như nắng cuối thu.

Cô giáo Trần Thị Mai Hương – Giáo viên Ngữ văn trường THCS Mai Động.
Cô giáo Trần Thị Mai Hương – Giáo viên Ngữ văn trường THCS Mai Động.

Đó là cô giáo Trần Thị Mai Hương, giáo viên Ngữ văn với 31 năm miệt mài gieo từng con chữ.

Năm tháng đi qua để lại những mùa vàng

Nhắc đến cô Mai Hương, đồng nghiệp thường nói: “Đó là một cô giáo yêu văn và luôn muốn truyền ngọn lửa ấy đến học trò”. Thật vậy, trong mỗi tiết học của cô, văn chương không chỉ là kiến thức. Nó trở thành một dòng suối, chảy qua sự tinh tế trong từng lời giảng, thấm qua sự dịu dàng trong từng cách cô dẫn dắt. Những tác phẩm quen thuộc bỗng sống lại, giàu hơi thở, giàu cảm xúc.

Ở tiết Văn của cô, các em học sinh chia sẻ: chúng nhìn thấy cả bầu trời; nơi mỗi câu chữ biết ngân lên, mỗi nhân vật biết bước ra từ trang sách để trò chuyện với mình. Có lẽ bởi vì chính cô – bằng trải nghiệm và nghị lực – đã thổi vào văn chương một tình yêu chân thật, lặng thầm mà sâu sắc.

Hơn ba mươi gắn bó với bảng đen phấn trắng, quãng thời gian đủ để một chồi non thành cây đại thụ. Và cô Mai Hương, bằng sự kiên trì và đức hy sinh thầm lặng, đã dựng nên một thương hiệu trong lòng biết bao học trò, khiến bao đồng nghiệp cảm phục, ngưỡng mộ. Nhiều thế hệ học sinh đã bước ra từ lớp học của cô với điểm số cao, với thành tích đáng tự hào.

Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; Năm 2005, đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Ba toàn quốc cuộc thi giáo viên làm thư viện giỏi. Năm 2008, cô xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ Văn tỉnh Hà Nam. Nhưng điều cô để lại lớn hơn những tấm giấy khen, ấy là những tâm hồn biết rung động, biết yêu thương và biết sống tử tế. Một phụ huynh từng xúc động chia sẻ: “Nhờ cô, con tôi không chỉ viết văn hay hơn mà còn biết nghĩ sâu hơn, biết cảm ơn cuộc đời này.”

Một trái tim mạnh mẽ

Thế nhưng, ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài lạc quan ấy là cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh hiểm nghèo. Trong cuộc chiến với bệnh tật, có người chọn nghỉ ngơi, có người chọn buông bỏ, nhưng cô lại chọn đứng trên bục giảng.

Cô nói: “nghề giáo là nơi cô tìm thấy mình, nơi giúp cô mạnh mẽ hơn mỗi ngày”. Đó là sức mạnh của niềm tin, của tình yêu nghề – thứ tình yêu bền bỉ như mạch nước ngầm, lặng lẽ chảy dưới lớp đá cứng, nuôi dưỡng những gốc cây non. Đó không chỉ là nghị lực, đó là sự can trường của người đã chọn nghề dạy học như chọn một lý tưởng. Cô không chỉ chống chọi bệnh tật; cô đang chiến đấu để giữ gìn ngọn lửa của một trái tim yêu nghề đến tận cùng.

image005.png
Cô Hương cùng học trò tại trường THCS Mai Động.

Ngày 20/11 sắp về – mùa tri ân, mùa của những bàn tay nâng niu từng cành hoa tặng thầy cô. Trong muôn sắc hoa rực rỡ ấy, có một “bông hoa” đặc biệt “bông hoa của nghị lực, của lòng yêu nghề không khuất phục trước bệnh tật”. Hương hoa ngọt ngào khiến ai một lần cảm nhận đều khó quên. Xin gửi đến cô niềm trân trọng sâu sắc nhất! Không chỉ vì những điều cô đã dạy, mà vì chính cách cô sống – một bài học đẹp đẽ hơn mọi trang sách trên đời.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-gieo-mam-xanh-tai-ngoi-truong-thcs-mai-dong-ha-noi-post757119.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-gieo-mam-xanh-tai-ngoi-truong-thcs-mai-dong-ha-noi-post757119.html
Bài liên quan
Thầy giáo truyền lửa đam mê Vật lý cho học sinh
Bằng sự say mê, yêu nghề và tình yêu với học trò, những năm qua, thầy giáo Lê Hữu Việt, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tường, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ luôn tận tụy truyền đam mê học tập môn Vật lý cho nhiều thế hệ học trò của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người gieo mầm xanh tại ngôi trường THCS Mai Động, Hà Nội