Ngoài ra, Pamelia cũng mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và đang được xét nghiệm để xem liệu hai tình trạng này có liên quan với nhau hay không, nhưng chưa có lời giải thích nào về tình trạng của cô.
Cô ấy nói: “Thật khó chịu - chúng quá nặng và tôi có thể bị đau rất nhiều.”
Ngoài nỗi đau về thể xác, bộ ngực khủng của Pamelia còn dẫn đến những khó khăn về sức khỏe tinh thần khi cô gặp khó khăn trong việc tìm quần áo cũng như đối phó với những cái nhìn và phán xét của người lạ.
Pamelia chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự ti khi ra ngoài nơi công cộng. Tôi cảm thấy xấu hổ vì có bộ ngực lớn như vậy, vì vậy tôi có xu hướng ở nhà - sức khỏe tinh thần của tôi đã bị ảnh hưởng vì điều đó”.
Pamelia đã cố gắng giảm cân, nhưng bộ ngực của cô vẫn tiếp tục phát triển trong khi cô giảm được vài cân. Bước tiếp theo của cô sẽ là phẫu thuật thu nhỏ ngực.
Cuộc sống vật lộn với bộ ngực quá khổ, bao gồm cả nỗi đau thể xác và những cái nhìn chằm chằm liên tục đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Pamelia.
Người mẹ một con này mơ ước được sinh thêm con nhưng được các chuyên gia y tế khuyên nên đợi sau khi sinh xong mới làm thủ thuật thu nhỏ ngực.