Thời sự

Nhói lòng cảnh ngóng tin bố mẹ, chồng, cháu mất liên lạc vụ sập cầu Phong Châu

09/09/2024 20:16

Gần khu vực cầu Phong Châu, nhiều người nhói lòng trước những đôi mắt đỏ hoe ngóng tin bố mẹ, chồng, cháu và người thân mất liên lạc sau vụ sập cầu.

XEM VIDEO:

Chiều 9/9, tại khu vực cầu Phong Châu thuộc địa phận huyện Tam Nông có nhiều người thân ngồi ngóng tin tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu sáng nay.

Ngồi lọt thỏm trong góc hàng tạp hóa gần cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Mai (42 tuổi, quê Tân Sơn) gần như kiệt sức vì khóc thương cháu gái nghi mất tích trong vụ sập cầu.

Bà Đinh Thị Mai ngóng tin cháu gái. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bà Đinh Thị Mai ngóng tin cháu gái. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bà Mai chia sẻ, cháu gái là Nguyễn Hà C. (19 tuổi), sáng nay khoảng 9h có chở theo bạn cùng tuổi đi từ nhà ở huyện Tân Sơn đến TP Việt Trì để bắt xe khách vào TP Đà Nẵng tiếp tục trở lại trường Đại học.

"Mấy hôm mưa bão, gia đình ngăn không cho cháu đi, cháu cũng xin phép nhà trường và được đồng ý sau bão tan sẽ vào Đà Nẵng", bà Mai kể.

Theo bà Mai, khi cháu ra khỏi nhà khoảng 1 giờ thì bà đọc tin cầu Phong Châu sập. Linh tính chẳng lành nên ngay lập tức chị gọi điện cho cháu gái thì không thể liên lạc. Cả bạn đi cùng xe máy với cháu C. cũng mất liên lạc.

"Từ lúc 10h sáng đến nay, tôi vẫn chưa liên lạc được với cháu", bà Mai nói.

Về trường hợp cháu C. mất tích, bà Mai cho biết, vì mẹ cháu đang từ trong Tây Nguyên ra nên bà thay mặt gia đình trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Người phụ nữ khóc ngất khi mất liên lạc với chồng làm nghề lái xe tải. Ảnh: Lê Anh Dũng

Người phụ nữ khóc ngất khi mất liên lạc với chồng làm nghề lái xe tải. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ở bên kia bờ của cầu Phong Châu thuộc địa phận huyện Lâm Thao, anh Lương Ngọc Ánh (25 tuổi, trú khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ) và cả gia đình anh đang ngóng chờ tin tức của bố, mẹ là ông Lương Xuân T. và bà Tạ Thị H.

Anh Ánh cho biết, sáng nay, bố mẹ anh đi khám bệnh, mua thuốc ở xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao). Khoảng hơn 9h thì bố mẹ anh bắt đầu về nhà.

Người thân gia đình túc trực, chờ tin tức về ông T. và bà H. Ảnh: Đức Hoàng

Người thân gia đình túc trực, chờ tin tức về ông T. và bà H. Ảnh: Đức Hoàng

Theo anh Ánh, qua kiểm tra dữ liệu camera ghi lại, bố mẹ anh đi qua cầu đúng vào thời điểm cầu bị sập, cuốn trôi.

"Cả nhà tôi đang túc trực tại 2 bên đầu cầu Phong Châu để ngóng, chờ tin tức về bố mẹ tôi", anh Ánh chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi gia đình có người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Ảnh: Đoàn Bổng

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi gia đình có người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Ảnh: Đoàn Bổng

Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập, trên cầu có 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm: 1 xe tải đầu kéo, 1 xe tải và 3 xe ô tô con; 4 xe máy (3 xe máy xăng, 1 xe máy điện) với tổng cộng trên 10 người.

Bài liên quan
Tiếp tục phát hiện thi thể trên sông Hồng nghi là nạn nhân sập cầu Phong Châu
Thi thể là nam giới được phát hiện trên sông Hồng phía hạ lưu, nghi là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhói lòng cảnh ngóng tin bố mẹ, chồng, cháu mất liên lạc vụ sập cầu Phong Châu