Gương sáng

Nữ sinh Sư phạm lan tỏa văn hóa dân tộc Thái đến giảng đường đại học

Duy Đạt 04/10/2025 15:52

Từ cây đàn Tính gắn bó với tuổi thơ, tân sinh viên Thùng Thị Thủy Tiên mang theo niềm tự hào dân tộc Thái đến giảng đường đại học.

Thùng Thị Thủy Tiên, tân sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thùng Thị Thủy Tiên, tân sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Em đã biến giai điệu thành nhịp cầu đưa bản sắc Thái đến gần hơn với bạn bè.

Viết tiếp ước mơ

Nữ sinh Thùng Thị Thủy Tiên, tân sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mang theo niềm tự hào đặc biệt tới thủ đô với một cây đàn Tính tẩu và khao khát lan tỏa bản sắc dân tộc thông qua âm nhạc. Trò chuyện với Tiên, em kể câu chuyện đến với đàn Tính vừa như một cái duyên, vừa như sự tiếp nối tự nhiên từ ký ức gia đình và truyền thống quê hương.

Từ thuở nhỏ, Tiên đã mê mẩn những giai điệu dân ca Thái. Mỗi khi thấy bố say sưa gảy đàn Tính, âm thanh trầm bổng ấy lại khiến em nhớ đến ông nội, nhớ đến những chiều bản làng rộn ràng tiếng hát. Tình cảm và ký ức ấy lớn dần, thôi thúc cô bé 16 tuổi xin bố làm cho một cây đàn riêng để được học.

Được bố tận tình chỉ dạy từng tiết tấu, nhịp phách, Tiên dần tìm thấy niềm vui đặc biệt trong mỗi phím đàn, biến âm nhạc thành người bạn thân thiết sau giờ học.

Từ niềm yêu thích ban đầu, Tiên dành nhiều thời gian luyện tập. Cây đàn Tính trở thành cầu nối giúp em hiểu hơn về phong tục, ngôn ngữ và tinh thần dân tộc.

Không chỉ học đàn, Tiên còn học cả tiếng Thái để có thể hát và trao đổi cùng bạn bè bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. “Phải biết lan tỏa, gìn giữ và tự hào cả những giá trị vật chất lẫn tinh thần mà cha ông truyền lại”, Tiên thường tự nhắc mình để kiên trì gắn bó với nhạc cụ dân tộc.

Trước đó khi học tại Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, khả năng đàn hát của Tiên nhanh chóng được thầy cô, bạn bè phát hiện và khích lệ. Em tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình văn hóa của trường, của tỉnh, góp phần đưa tiếng đàn Tính đến gần hơn với đông đảo học sinh.

dan-tinh.jpg
Thuỷ Tiên đánh đàn Tính cho bạn nghe.

Đặc biệt, em còn mạnh dạn đi từng lớp để giới thiệu về nhạc cụ truyền thống. Sự tò mò, yêu thích của các bạn đã vượt xa mong đợi của Tiên, khiến nhóm học đàn ban đầu nhỏ bé trên mạng xã hội phải nâng cấp thành một cộng đồng sôi nổi.

Từ nhóm học đàn ấy, Tiên tiếp tục kết nối các bạn trẻ yêu thích âm nhạc dân tộc, mở rộng sang cả nhóm hát dân ca. Các buổi sinh hoạt trở thành nơi để học sinh sưu tầm, tập luyện và lan tỏa những bài hát xưa của ông bà, từ đó nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Những giai điệu quen thuộc như “Xòe hoa inh lả ơi” vang lên không chỉ để giải trí, mà còn để gợi nhắc tình đoàn kết, lòng biết ơn đất trời, niềm tự hào về bản sắc dân tộc Thái.

Đưa văn hóa dân tộc bước ra khỏi bản làng

Là cô sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo xuống thủ đô học nhưng Thùng Thị Thủy Tiên đã có ước mơ từng bước lan tỏa bản sắc dân tộc. Đôi khi, chỉ cần mang theo cây đàn Tính đến lớp hay đi ngang qua sân trường, em đã nhận về những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ từ bạn bè.

Có người dừng lại hỏi Tiên đó là nhạc cụ gì, chơi có khó không, có thể dạy họ được không. Những câu hỏi giản dị ấy chính là cơ hội để Tiên giới thiệu về văn hóa của dân tộc mình.

Không chỉ dừng lại ở việc giải thích cho bạn bè về đàn Tính, Tiên còn khéo léo mở rộng câu chuyện để nói thêm về những nét đẹp khác trong văn hóa Thái, từ những điệu múa, trang phục truyền thống cho đến ẩm thực đặc sắc.

“Lan tỏa văn hóa không nhất thiết phải bằng những việc lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện đời thường, để bạn bè hiểu hơn, yêu hơn những giá trị giản dị”, nữ sinh chia sẻ.

dan-tinh-2.jpg
Thuỷ Tiên tham gia biểu diễn đàn Tính.

Với cô nữ sinh Thủy Tiên, hành trình ấy chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, bởi môi trường đại học đòi hỏi em phải cân bằng giữa việc học tập chuyên môn và niềm đam mê gìn giữ truyền thống.

Tuy vậy, với lợi thế là sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, nữ sinh bày tỏ niềm tin sẽ có cơ hội tiếp cận những phương pháp học mới, có thêm kỹ năng và kiến thức để vừa trau dồi bản thân, vừa quảng bá bản sắc dân tộc một cách hiệu quả hơn.

“Dù khó khăn đến nhường nào, em cũng sẽ không chùn bước, bởi chính tinh thần phát huy truyền thống dân tộc là động lực để em tiến về phía trước”, Tiên khẳng định.

Trong tương lai, Tiên ấp ủ nhiều dự định. Nữ sinh bật mí mong muốn thành lập những nhóm nhỏ trong trường để cùng nhau học và hát dân ca, hoặc giới thiệu nhạc cụ truyền thống đến bạn bè ở ký túc xá.

Xa hơn nữa, Tiên mơ ước có thể tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để sản xuất các clip ngắn, giới thiệu về đàn Tính tẩu, về các làn điệu dân ca và những câu chuyện gắn với văn hóa Thái.

Với em, đó không chỉ là cách giữ gìn di sản, mà còn là cơ hội để đưa tiếng đàn và điệu múa của bản mường vươn xa, được bạn bè khắp nơi biết đến và trân trọng.

Từ những bước đi nhỏ bé hôm nay, Thùng Thị Thủy Tiên tin rằng, khi mỗi bạn trẻ đều có ý thức trở thành “sứ giả văn hóa”, thì bản sắc dân tộc sẽ được gìn giữ bền vững, lan tỏa rộng rãi, và ngày càng tỏa sáng trong đời sống hiện đại.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-su-pham-lan-toa-van-hoa-dan-toc-thai-den-giang-duong-dai-hoc-post751025.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-su-pham-lan-toa-van-hoa-dan-toc-thai-den-giang-duong-dai-hoc-post751025.html
Bài liên quan
Sắc màu văn hóa truyền thống qua chương trình 'Em là hoa của núi'
Tháng 10/2025, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện 'Em là hoa của núi'...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh Sư phạm lan tỏa văn hóa dân tộc Thái đến giảng đường đại học