Thầy trò Trường TH & THCS số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, đã quyên góp một số tiền lớn để gửi đến 2 trường học tại Nghệ An thuộc vùng rốn lũ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 vừa qua.
Trận ngập lụt lịch sử tại TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) khiến hàng nghìn nhà dân ngập trong biển nước lũ mênh mông, cuộc sống thường nhật bị đảo lộn hoàn toàn.
Để ứng phó với siêu bão Yagi sắp đổ bộ vào miền Bắc, người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã chuẩn bị nhiều loại thuyền trong nhà, đồng thời cắt tỉa, chặt bớt những cành cây có nguy cơ gãy, đổ cao.
Dù kịp dồn vào chuồng phao, đàn gà nghìn con của ông Hòa vẫn chết như ngả rạ trong những ngày Chương Mỹ thành rốn lũ, ngày nào ông cũng phải dọn xác 40-50 con.
Thị sát tại vùng rốn lũ ở thôn Tân Tiến (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) và xã Cấn Hữu (Quốc Oai), nơi hàng nghìn hộ dân đang bị ngập lụt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo nhiều giải pháp…
Với giáo viên vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh, ngoài nhiệm vụ dạy học thì còn đó bao nỗi lo toan, vất vả. Mỗi trận “hồng thuỷ” ập đến, những giáo viên ấy lại mạo hiểm vượt lũ để đến trường cứu sách vở, đồ dùng cho trò…
Đường Mẹ Suốt được nhắc đến rất nhiều trong những ngày Đà Nẵng mưa lớn vì khu vực này chính là rốn lũ, có nơi ngập sâu hơn 2m, người dân luôn sống trong thấp thỏm
Tranh thủ mưa ngớt, người dân ở 'rốn lũ' Đà Nẵng tất tả trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, bùn non. Ai nấy đều xót xa khi chứng kiến nhiều tài sản của mình bị hư hỏng sau 1 đêm bị ngâm trong nước lũ.
"Sáng nay thấy trời khô ráo, tính chắc chiều nước rút để dọn nhà. Chưa kịp mừng thì giờ lại mưa ầm ầm, coi bộ còn ngâm nước dài dài", chị Nguyễn Thị Ngân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) rầu rĩ.
Công trình cầu Văn Ly và đường dẫn với tổng mức đầu tư hơn 570 tỷ đồng kỳ vọng phá thế độc đạo vùng rốn lũ, tạo thế và lực mới cho phát triển tỉnh nhà trong mối quan hệ liên kết vùng với Đà Nẵng và địa phương lân cận, thoả niềm mong mỏi của cán bộ và người dân