Các trường học vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ khẩn trương dọn dẹp bùn non, huy động mọi nguồn lực khắc phục khó khăn trước mắt để nhanh chóng ổn định hoạt động dạy - học.
Cách trung tâm Tuy Hòa (Đắk Lắk) khoảng 1 km, xóm Bầu Phước Khánh sau nhiều ngày lũ rút hiện ra khung cảnh điêu tàn, xót xa đến nao lòng mà ít người hay biết.
Sau ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 và 11, khi nước rút, bùn khô, chăn chiếu vẫn còn phơi ngoài hành lang, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đang dần trở lại nhịp bình thường sau những ngày ngập lụt.
Trường học vùng tâm lũ đã nhận được hỗ trợ, đồng hành kịp thời của chính quyền địa phương, nhiều đơn vị, lực lượng và từ chính đồng nghiệp, học sinh vùng ít thiệt hại hơn.
Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.
Những ngày qua, các thầy cô giáo tại nhiều trường học ở Thái Nguyên đã tích cực đẩy bùn, dọn vệ sinh sau ảnh hưởng của lũ để có thể sớm đón trẻ tới trường, ổn định dạy học từ ngày 13/10.