Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 sẽ diễn ra. Các di tích đạo học như Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu), đền thờ Chu Văn An (phường Thanh Liệt)… đều chật kín học sinh và phụ huynh đến cầu may, gửi gắm ước vọng đỗ đạt trong kỳ thi.
Những ngày đầu tháng Sáu tại các di tích lịch sử của Hà Nội trở nên nhộn nhịp, thu hútđông người dân Thủ đô và các địa phương đổ về cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu) và Đền thờ Chu Văn An (phường Thanh Liệt), hàng ngày từ sáng sớm đến giữa trưa, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, thời tiết nắng nóng gay gắt cũng không làm nản lòng các sĩ tử và các bậc phụ huynh.


Các di tích này vốn là những biểu tượng cho tinh thần hiếu học của dân tộc, vì thế luôn là điểm đến được quan tâm của các gia đình có con em chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngay từ khu vực bán vé, dòng người kiên nhẫn xếp hàng dài dằng dặc để mua vé vào cổng. Trong nội tự, khu vực Bái đường thờ Khổng Tử, nhà Thái học thờ Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An và các vị hoàng đế, khu vực nhà bia tiến sĩ, khu vực xin chữ… đều chật kín người đến chiêm lễ, cầu may.

Em Nguyễn Ngọc Hà, học sinh lớp 12A1 trường THPT Yên Lãng, Hà Nội chia sẻ, bản thân và các bạn cùng lớp muốn cầu mong đạt được kết quả như ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Với nguyện vọng cao nhất là vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em đã trải qua một năm học tập nỗ lực. Dù đã chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng, cô nữ sinh vẫn cảm thấy cần một điểm tựa tinh thần để bình tĩnh bước vào kỳ thi...

Không chỉ có học sinh Thủ đô, nhiều sĩ tử từ các tỉnh lân cận cũng không quản ngại đường xá xa xôi để tìm về những địa chỉ này. Em Nguyễn Chu Quang Minh, học sinh lớp 12A7 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh cũng có mặt tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ sáng sớm. Quang Minh cho biết, mục tiêu của em là đạt được thành tích cao để trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Đại học Bách khoa Hà Nội. Không chỉ cá nhân em,nhiều bạn bè cùng trang lứa đều mang theo niềm mong mỏi được đỗ vào những ngôi trường đại học đúng như dự định...
Tại Đền thờ Chu Văn An trênđường Kim Giang, phường Thanh Liệt, quê hương của thầy Chu Văn An, học sinh và phụ huynh các nơi đổ về cầu may rất đông. Trong nội tự đền, người ghi sớ, người soạn sửa lễ vật, người chiêm bái tấp nập...

Chị Lê Mai Hồng, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, hằng ngày chị đều nhắc nhở con trai tập trung ôn luyện. Khi ngày thi đã cận kề, chị Mai Hồng quyết định đưa con đến đây để cầu may mắn, để con có thể bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng để phát huy phong độ tốt nhất. Những lời động viên và sự thấu hiểu của phụ huynh trong thời điểm này chính là nguồn động lực lớn để các sĩ tử vượt qua áp lực.
Cầu may trước những kỳ thi đã trở thành một phần thói quen của nhiều người và được coi như một nét đẹp văn hóa. Tại các khu vực thờ tự, công tác đảm bảo trật tự được thực hiện tốt. Mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và không gây mất trật tự nơi tôn nghiêm. Dù số lượng người tập trung đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn,xô đẩy. Sự văn minh trong ứng xử của người dân đã góp phần giữ gìn sự trang trọng cho các di tích.
* Một số hình ảnh khác:










