Số phận mới của ngôi trường gần 23 tỷ đồng từng bỏ hoang
•02/12/2025 16:35
Sau thời gian dài bỏ hoang, cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân, Nghệ An chính thức đón học sinh, giáo viên dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.
Sau thời gian dài bỏ hoang gây lãng phí, cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, thành phố Vinh cũ) đã chính thức đi vào hoạt động từ những ngày đầu tháng 12.
Ghi nhận trong buổi học đầu tiên, không khí háo hức, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt giáo viên và học sinh khi được học tập trong những phòng học mới khang trang, hiện đại.
Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Trường học gần 23 tỷ đồng xây xong bỏ không, hiệu trưởng nói gì?”, phản ánh tình trạng cơ sở 1 xuống cấp, học sinh phải chen chúc trong khi cơ sở 2 đầu tư hàng chục tỷ đồng lại không được sử dụng. Bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và chính quyền địa phương.
Cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) chính thức đón giáo viên và học sinh trong ngày đầu hoạt động (Ảnh: Nguyễn Phê).
Ngay sau khi thông tin được phản ánh, UBND phường Vinh Phú đã nhanh chóng vào cuộc, khảo sát và làm việc với ban giám hiệu nhà trường để tìm giải pháp đưa cơ sở 2 vào hoạt động, tránh lãng phí công trình công.
Sau nhiều bước rà soát về cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức dạy học, đến ngày 1/12, cơ sở 2 đã chính thức mở cửa đón học sinh.
Trong ngày đầu chuyển cơ sở, hàng trăm học sinh đã bày tỏ niềm vui khi bước vào khu trường mới, các phòng học rộng rãi, khang trang. Các lớp học được trang bị hiện đại với máy tính, màn hình lớn, hệ thống điện chiếu sáng, quạt và đầy đủ thiết bị dạy học cần thiết.
Khuôn viên cũng đã được vệ sinh sạch sẽ, đường dẫn vào trường được dọn dẹp thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh.
Cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân được dọn dẹp sạch sẽ để đón học sinh và giáo viên vào học, giảng dạy (Ảnh: Nguyễn Phê).
Đặc biệt, tại cơ sở mới, nhà trường còn bố trí phòng y tế riêng, được trang bị tủ thuốc, giường bệnh và các dụng cụ sơ cứu, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong suốt quá trình học tập.
Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân, chia sẻ: “Hiện tại nhà trường bố trí khối lớp 7 học các môn âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục địa phương và tiếng Anh tăng cường tại cơ sở 2.
Học sinh khối 8 và 9 cũng sẽ học tiếng Anh tăng cường tại đây. Việc sắp xếp thời khóa biểu sẽ được điều chỉnh hợp lý để giáo viên và học sinh không phải di chuyển giữa hai cơ sở trong cùng một buổi học”.
Theo nhà trường, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở 1 mà còn tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng khi con em được học tại ngôi trường mới, khang trang và an toàn.
Những tiết học đầu tiên của giáo viên và học sinh trong ngôi trường mới khang trang (Ảnh: Nguyễn Phê).
Ban giám hiệu Trường THCS Nghi Ân và chính quyền phường Vinh Phú cũng đã trực tiếp kiểm tra, rà soát các hạng mục hạ tầng nhằm đảm bảo việc dạy và học diễn ra thuận lợi.
Đại diện địa phương cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị mở rộng tuyến đường dẫn vào trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và ngành giáo dục đã giúp một công trình hàng chục tỷ đồng được đưa vào sử dụng đúng mục đích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương và tránh lãng phí ngân sách.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(GDTĐ) - Sau hành trình gần ba tháng tranh tài với 145 trận đấu kịch tính, MyTV Highschool Basketball (HSB) 2025 khu vực Hà Nội đã khép lại bằng một ngày chung kết bùng nổ và đầy cảm xúc. Tại sân thi đấu Sentia School, không khí cuồng nhiệt lan tỏa từ sớm. Các khán đài chật kín người hâm mộ, và thậm chí, nhiều cổ động viên đến muộn đã không còn chỗ ngồi – một minh chứng sống động cho sức hút ngày càng lớn của giải bóng rổ học sinh quy mô bậc nhất Thủ đô.
Giữa biến động việc làm và làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi, nhiều học sinh, sinh viên mang chung nỗi lo bị tụt lại. Chuyên gia chỉ ra điều tạo nên khác biệt để hóa giải nỗi lo này.
(GDTĐ) - Ngày 8/12, Vietnam Airlines vừa phối hợp cùng FPT tổ chức sự kiện “MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh” - hoạt động kết nối dành cho nhân sự trẻ của hai doanh nghiệp.
Từ cậu bé 8 tuổi lội bùn cùng mẹ đặt những viên gạch đầu tiên vào năm 1993, đến người đang chèo lái Tập đoàn tiến gần cột mốc 20.000 tỷ đồng doanh thu, Tổng Giám đốc Tân Á Đại Thành Nguyễn Duy Chính đã và đang viết tiếp khát vọng Tân Á Đại Thành theo một cách rất riêng.
Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu chiến lược về đột phá phát triển khoa học - công nghệ (theo Nghị quyết số 57-NQ/TW) và đột phá phát triển giáo dục - đào tạo (theo Nghị quyết số 71-NQ/TW). Để hiện thực hóa những mục tiêu này, giáo dục STEM là một trong những giải pháp được đề ra, trở thành cầu nối giữa tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo, giữa nhà trường - doanh nghiệp - xã hội.