(GDTĐ) - Là tâm điểm trong chuỗi hoạt động của dự án văn hóa - nghệ thuật Mở Màn Mở Mang, vở diễn “Biệt đội Báo đen” sẽ chính thức quay trở lại sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam.
Được thực hiện bởi nhóm sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam, Mở Màn Mở Mang mở ra không gian nghệ thuật gần gũi cho người trẻ. Qua đó, khán giả không chỉ “mở màn” trải nghiệm sân khấu kịch nói mà còn “mở mang” cảm xúc, suy ngẫm về tinh thần người lính từ chiến trường khói lửa đến cuộc sống bình yên hôm nay.
Được chấp bút bởi nhà văn Chu Lai - người từng gây sốt với bộ phim “Mưa Đỏ”, “Biệt đội báo đen” tái hiện kịch tính câu chuyện về những người lính. Nhưng nếu “Mưa Đỏ” bùng nổ trên màn ảnh Việt về chiến trường Quảng Trị rực lửa thì vở diễn “Biệt đội báo đen” sẽ đem đến khán giả một sân khấu kịch nói với lời thoại gần gũi, diễn xuất giàu cảm xúc để khắc họa vẻ đẹp người lính cả hai giai đoạn lịch sử: thời chiến và thời bình.


Theo chân nhân vật trung tâm Sáu Thành, khán giả trẻ được cảm nhận trọn vẹn tinh thần bất khuất, kiên cường của người lính Việt Nam. Nếu trong chiến tranh, họ sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất quê hương thì ở thời bình, họ tiếp tục đấu tranh với cái sai, cái xấu để bảo vệ lẽ phải.
Nhân vật Sáu Thành là hiện thân cho sự kiên định bảo vệ lẽ phải ấy. Anh không thỏa hiệp với điều sai trái dù hoàn cảnh thay đổi ra sao, giống như lời người đội trưởng Hai Lục Bình căn dặn: “Mất đất là mất tất cả, mất cả cái chung và cái riêng”. Đó vừa là tinh thần chiến đấu của một thời bom đạn khốc liệt, vừa là lời nhắc nhở về giá trị mà thế hệ hôm nay cần gìn giữ, phát huy.


Song song với đêm diễn, dự án còn mở màn Workshop “Hành trang lính mới” với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ. Thông qua việc check-in photo booth, tự tay làm móc khóa, xâu vòng hay giải mã bức tranh chủ đề “Biệt đội Báo đen” mang đậm dấu ấn kịch, khán giả có cơ hội tiếp cận sâu hơn với ngôn ngữ sân khấu và khám phá các giá trị nghệ thuật truyền thống một cách trực quan, toàn diện.

Với sự kết hợp giữa sân khấu truyền thống và công nghệ trình chiếu hiện đại, “Biệt đội báo đen” là sân khấu nghệ thuật kịch nói dễ tiếp cận với mọi khán giả. Đồng thời, vở diễn chính là lời tri ân gửi tới thế hệ cha ông nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Vì vậy, sân khấu trở thành nhịp cầu độc đáo để người trẻ kết nối với lịch sử dân tộc theo cách gần gũi, sinh động và đầy cảm xúc.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, từng lời thoại, từng chuyển động diễn ra ngay trước mắt, khán giả không chỉ theo dõi mà còn được hòa vào câu chuyện bằng cảm xúc của chính mình. Sự gần gũi ấy là điều khiến kịch nói phù hợp với mọi khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ đang tìm kiếm trải nghiệm nghệ thuật chân thật, sống động.
Với sân khấu “Biệt đội báo đen”, dự án Mở Màn Mở Mang kỳ vọng sẽ đưa kịch nói đến gần hơn với công chúng. Từ đó, loại hình nghệ thuật có tuổi đời hơn trăm năm này tiếp tục là hoạt động ý nghĩa cho đời sống văn hóa tinh thần người Việt.