Chặng đường học hành, ôn luyện vất vả của 12 năm học kết thúc, teen 2K3 dọn lại sách vở, đề cương ôn luyện. Các sĩ tử bỗng tự hỏi tại sao bản thân có thể thu nạp được lượng kiến thức khổng lồ như vậy. Sách vở, đề luyện thi có thể nói là "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông" và cân nặng ước tính lên tới hàng chục cân.
Một bạn nam sinh đã đăng tải hình ảnh chồng sách của mình được đặt trên một chiếc cân kèm theo dòng chia sẻ: "Lớp 12 của mọi người thế nào rồi!?". Theo như số cân ghi trên bức ảnh, chồng sách này của bạn nam sinh nặng tới hơn 40kg.
Cứ mỗi đợt Hè về, tổng kết sách vở để bước vào năm học mới, các bạn teen lại "dọn nhà cho đỡ chật", mỗi người lựa chọn "thanh lý" sách vở theo những cách khác nhau. Người thì để lại cho đàn em khóa dưới, người thì soạn ra những loại sách hay tài liệu còn sử dụng được để đem đi làm từ thiện. Và cách "dọn dẹp" phổ biến nhất mà hội học trò lựa chọn chính là... bán đồng nát.
Các bạn teen thường đùa nhau rằng, khoảnh khắc bán sách vở cũ vừa có chút luyến tiếc vì tạm biệt những thứ đã gắn bó với mình suốt cả năm học, vừa vui vì có thêm chút xíu tiền tiêu vặt.
Rất nhiều bạn teen 2K3 đã vào bình luận bày tỏ sự "đồng cảm" với chủ nhân của bài đăng. Thậm chí có bạn còn đùa rằng, đợi khi nào biết điểm thi mới thanh lý cũng không muộn, biết đâu vẫn còn dùng đến thì sao...