Thảo Cầm Viên đông nghẹt người, khách trải bạt, mắc võng nằm khắp nơi

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dịp nghỉ lễ 30/4, hàng nghìn người dân đổ về Thảo Cầm Viên từ sáng sớm để vui chơi, người lớn trẻ nhỏ chen chúc nhau dưới nắng gắt, nhiều người mang theo đồ ăn, trải bạt ngồi khắp nơi để tránh nắng.

Từ sáng, đông đảo du khách đã xếp hàng chờ vào cổng chính của Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xe cộ chen nhau nhích từng chút một vào bãi gửi. Lực lượng bảo vệ phải mở thêm điểm giữ xe ở chỗ khác trong sở thú.

Từ sáng, đông đảo du khách đã xếp hàng chờ vào cổng chính của Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xe cộ chen nhau nhích từng chút một vào bãi gửi. Lực lượng bảo vệ phải mở thêm điểm giữ xe ở chỗ khác trong sở thú.

Người dân xếp hàng dài giữa thời tiết nóng bức để chờ mua vé vào cổng. Gia đình anh Nhất Hoàng (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: “Dù biết ngày nghỉ lễ có rất nhiều người đến sở thú để vui chơi nhưng tôi không ngờ đông đến vậy. Tôi đến công viên lúc 10 giờ sáng và phải mất 20 phút sau mới mua được vé vào cổng”.

Người dân xếp hàng dài giữa thời tiết nóng bức để chờ mua vé vào cổng. Gia đình anh Nhất Hoàng (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: “Dù biết ngày nghỉ lễ có rất nhiều người đến sở thú để vui chơi nhưng tôi không ngờ đông đến vậy. Tôi đến công viên lúc 10 giờ sáng và phải mất 20 phút sau mới mua được vé vào cổng”.

Sau khi có vé, người dân tiếp tục xếp hàng dài để đợi qua cổng.

Sau khi có vé, người dân tiếp tục xếp hàng dài để đợi qua cổng.

Vừa chen chúc trong dòng người đông đúc, chị Như Ý ở quận Bình Tân cho biết, phải xếp hàng hơn 20 phút trong thời tiết nắng nóng mới mua được vé vào cổng. “Đây là lần đầu hai mẹ con đi Thảo Cầm Viên chơi, cũng biết là rất đông nhưng còn ngày nào được nghỉ nữa đâu”, chị Như Ý nói.

Bên trong Thảo Cầm Viên, các lối đi, chuồng thú, khu vực trò chơi... đều đông kín người. Du khách chủ yếu là các gia đình đến tham quan, do đây là điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM, thuận tiện đi lại.

Bên trong Thảo Cầm Viên, các lối đi, chuồng thú, khu vực trò chơi... đều đông kín người. Du khách chủ yếu là các gia đình đến tham quan, do đây là điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM, thuận tiện đi lại.

Người dân chen chúc nhau di chuyển trên các lối đi trong công viên.

Người dân chen chúc nhau di chuyển trên các lối đi trong công viên.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người từ ngoài cổng vào tận khu vực bên trong.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người từ ngoài cổng vào tận khu vực bên trong.

Càng về trưa, thời tiết TP.HCM khá oi bức nhưng người lớn, trẻ nhỏ vẫn đổ về các khu vui chơi ở Thảo Cầm Viên để vui chơi.

Càng về trưa, thời tiết TP.HCM khá oi bức nhưng người lớn, trẻ nhỏ vẫn đổ về các khu vui chơi ở Thảo Cầm Viên để vui chơi.

Đông nhất là khu vực chuồng voi, ở bên ngoài hàng rào nhiều phụ huynh cố bế con lên cao để trẻ dễ dàng nhìn thấy thú. Một số gia đình còn mua thêm mía, rau cho voi ăn.

Đông nhất là khu vực chuồng voi, ở bên ngoài hàng rào nhiều phụ huynh cố bế con lên cao để trẻ dễ dàng nhìn thấy thú. Một số gia đình còn mua thêm mía, rau cho voi ăn.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người, khách trải bạt, mắc võng nằm khắp nơi - 9
Khu vực bể bơi luôn trong tình trạng đông đúc, cả người lớn, trẻ nhỏ đều hào hứng vui chơi ở khu vực này dưới nắng trưa gay gắt.

Khu vực bể bơi luôn trong tình trạng đông đúc, cả người lớn, trẻ nhỏ đều hào hứng vui chơi ở khu vực này dưới nắng trưa gay gắt.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người, khách trải bạt, mắc võng nằm khắp nơi - 11
Đến giữa trưa, thời tiết nóng bức khiến nhiều trẻ nhỏ và cả người lớn cũng bơ phờ.

Đến giữa trưa, thời tiết nóng bức khiến nhiều trẻ nhỏ và cả người lớn cũng bơ phờ.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người, khách trải bạt, mắc võng nằm khắp nơi - 13
Các gốc cây lớn, thảm cỏ thành nơi nghỉ ngơi, ăn uống của du khách.

Các gốc cây lớn, thảm cỏ thành nơi nghỉ ngơi, ăn uống của du khách.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người, khách trải bạt, mắc võng nằm khắp nơi - 15
Người dân ngồi nghỉ mệt, ăn uống dưới các tán cây cổ thụ trong Thảo Cầm Viên

Người dân ngồi nghỉ mệt, ăn uống dưới các tán cây cổ thụ trong Thảo Cầm Viên

Thời tiết ở TP.HCM những ngày nắng nóng gay gắt, người dân đến Thảo Cầm Viên vui chơi, dựng lều, cắm trại nhân dịp nghỉ lễ.

Thời tiết ở TP.HCM những ngày nắng nóng gay gắt, người dân đến Thảo Cầm Viên vui chơi, dựng lều, cắm trại nhân dịp nghỉ lễ.

Nhiều gia đình chuẩn bị cả võng, bạt, chiếu... làm nơi ngả lưng.

Nhiều gia đình chuẩn bị cả võng, bạt, chiếu... làm nơi ngả lưng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Đây là một trong mười vườn thú lâu đời nhất thế giới và cũng là một trong những công viên lớn nhất Việt Nam với hơn 1.000 cá thể động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây gỗ thuộc 260 loài, hàng chục loại lan nội địa, xương rồng, bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích hơn 17ha.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Đây là một trong mười vườn thú lâu đời nhất thế giới và cũng là một trong những công viên lớn nhất Việt Nam với hơn 1.000 cá thể động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây gỗ thuộc 260 loài, hàng chục loại lan nội địa, xương rồng, bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích hơn 17ha.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thảo Cầm Viên đông nghẹt người, khách trải bạt, mắc võng nằm khắp nơi