Nhờ sự vận động từ các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, người dân bản Nong Phụ (Mường Lạn, Sơn La) đã tích cực đi học lớp xóa mù chữ.

Những ngày này, tại Nhà văn hóa bản Nong Phụ trở nên nhộn nhịp vào mỗi tối bởi thanh âm của tiếng học đánh vần từ các học viên lớp xóa mù chữ do Thiếu tá Vì Văn Liêm - Phó Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Mường Lạn (tỉnh Sơn La) đứng lớp. Cả lớp có 25 học viên, người trẻ nhất từ 15 tuổi và lớn nhất cũng ngoài 40 tuổi.
Theo đó, lớp học xóa mù chữ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều người lớn tuổi chỉ quen với việc làm nương rẫy, tay run run khi cầm bút, thầy giáo phải động viên và sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp cũng như dạy chữ cho các học viên. Việc duy trì sĩ số lớp cũng đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ của thầy giáo "quân hàm xanh".
Từ những lớp học xóa mù chữ, Thiếu tá Vì Văn Liêm còn khéo léo lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định địa phương và văn bản liên quan đến khu vực biên giới cho người dân với phương châm “mưa dầm thấm lâu".

Khi biết chữ, người dân có thể đọc sách báo, tài liệu để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, từ đó thoát nghèo bền vững. Giáo dục còn giúp xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và nâng cao hiểu biết cho đồng bào vùng cao về vệ sinh, y tế, kế hoạch hóa gia đình.
Hình ảnh "Thầy giáo mang quân hàm xanh" tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối, người dân sẽ trở thành "tai mắt", cùng bộ đội bảo vệ từng cột mốc, đường biên. Việc phổ cập chữ viết giúp rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Điều này tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có nền tảng tiếp tục theo học các cấp cao hơn, tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương trong tương lai.
Học viên Mùa A Mênh ở bản Nong Phụ tâm sự: "Đầu năm nay, biết tin lớp học xóa mù chữ do cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn đứng lớp được mở tại bản, tôi đã đăng ký học. Tôi còn cùng thầy giáo đến từng hộ vận động mọi người đến lớp học chữ. Biết chữ, giúp chúng tôi hiểu biết pháp luật và học được cách làm ăn, phát triển kinh tế".

Đại uý Nguyễn Mạnh Phương - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lạn thông tin, ngoài việc phối hợp tổ chức lớp xóa mù chữ, đơn vị còn hỗ trợ 3 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Đồn hỗ trợ các em 500 nghìn đồng/tháng, tặng đồ dùng học tập mỗi dịp vào năm học mới; nhận nuôi 2 cháu theo mô hình “Con nuôi biên phòng”, bố trí chỗ ăn, ở, góc học tập riêng và đồ dùng cần thiết; phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn các cháu cách sinh hoạt, rèn luyện.
Ngoài ra, các Chi hội Khuyến học Đồn Biên phòng còn phối hợp tổ chức 2 lớp xóa mù chữ cho 56 học viên là người dân các bản biên giới; duy trì mô hình “bữa sáng cho em” hỗ trợ 13 em nhỏ tại điểm Trường Buốc Pát, Trường mầm non Lóng Sập.
Các đơn vị còn vận động nguồn tài trợ đóng góp xây dựng công trình vệ sinh, mái che sân chơi cho em ở khu vực biên giới; tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho 228 học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
Chủ động phối hợp các trường học trên địa bàn biên giới triển khai tốt hoạt động ngoại khóa “Tổ quốc và biển đảo”, “Tiết học biên cương” góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho học sinh, sinh viên.

Với tinh thần và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã và đang tích cực đóng góp cho phong trào tại mỗi đơn vị. Bằng nhiều hình thức như, phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm tiền lương, phụ cấp và tổ chức tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ; huy động các nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm...
Năm 2025, đã có 56 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu từ Chương trình “Nâng bước em tới trường", trong đó, 46 cháu là con em 13 xã biên giới, 10 học sinh của nước bạn Lào; 8 cháu được 4 đồn Biên phòng đón về ăn, ở, sinh hoạt tại đơn vị theo Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” còn hỗ trợ 155 cháu học sinh tại địa bàn 13 xã biên giới của tỉnh.
Những mô hình khuyến học, khuyến tài của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thể hiện sâu sắc trách nhiệm và sự gắn bó máu thịt với đồng bào. Bằng tình cảm và sự tận tụy, những người lính quân hàm xanh không chỉ truyền đạt kiến thức, còn xây dựng ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần nâng cao dân trí và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho người dân nơi biên cương Tổ quốc.