Thành tích đầu vào tốt là lời nhắc nhở về trách nhiệm phải nỗ lực học tập, phấn đấu và khẳng định mình gấp nhiều lần trong chặng đường phía trước.

Đó là suy nghĩ chân thực của em Nguyễn Hoài Ngọc trước thành tích Thủ khoa đầu vào khóa 51 ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Tư duy học sâu
Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành học hiện tại, Nguyễn Hoài Ngọc cho biết em không mất quá nhiều thời gian đắn đo khi quyết định bước trên hành trình theo đuổi ước mơ công lý.
“Em cảm thấy bản thân bị cuốn hút bởi góc nhìn từ pháp luật xoay quanh các vấn đề tưởng như rất bình thường trong cuộc sống. Qua tìm hiểu, em cũng nhận thấy ngành Luật là con đường phù hợp với sở thích, năng lực cá nhân và mở ra nhiều nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường”, nữ sinh chia sẻ.
Chính sự chủ động trong nghiên cứu và định hướng tương lai đã giúp Hoài Ngọc tập trung dồn trọn tâm huyết vào quá trình ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Dẫu vậy, giống như bao sĩ tử khác, cô học trò nhỏ phải đối mặt với không ít áp lực trong khoảng thời gian cuối cấp. Căng thẳng không chỉ đến từ khối lượng kiến thức khổng lồ, mà còn đến từ sự kỳ vọng của gia đình và chính bản thân em.
Hoài Ngọc bộc bạch: “Đôi khi lo lắng và hoài nghi chính mình, em tự hỏi liệu những nỗ lực bỏ ra có đủ để giúp em chạm tay vào nguyện vọng hay chưa?”. Song, với nhiệt huyết của một người trẻ dám ước mơ và chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình, em nhanh chóng sốc lại tinh thần và lựa chọn điều chỉnh phương pháp học, lối suy nghĩ để cải thiện kết quả.
Đặc biệt, nữ sinh cho rằng yếu tố quan trọng để tiến bộ là dám thừa nhận và đối mặt với lỗi sai. Khi lựa chọn tổ hợp thi khoa học xã hội C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), Nguyễn Hoài Ngọc không chủ quan cho rằng có thể đạt điểm số tốt chỉ từ học thuộc máy móc. Thay vào đó, em tập trung nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu bản chất và luyện nhiều đề để biết cách tư duy sâu và phản xạ nhanh với các dạng câu hỏi.
Kết quả, Nguyễn Hoài Ngọc hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với phong độ nổi bật với 10 điểm môn Địa lý, 9,5 điểm môn Lịch sử và 8,5 điểm môn Ngữ văn.
“Dù trước đó đã biết chắc rằng mình đỗ, nhưng chứng kiến mọi mong ước trở thành sự thật vẫn khiến em vẫn thấy thật vui sướng và bất ngờ. Em vô cùng biết ơn bản thân mình vì đã cố gắng, biết ơn cả sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè để em có được thành tích ngày hôm nay”, nữ sinh xúc động chia sẻ.

Môi trường phát triển tiềm năng
Giây phút cái tên Nguyễn Hoài Ngọc được xướng lên trong lễ khai giảng cùng danh hiệu Thủ khoa đầu vào, nét mặt rạng rỡ của cô nữ sinh không giấu nổi sự tự hào. Hoài Ngọc cũng tâm sự, phần nào trong em thấy áp lực vì sự kỳ vọng trong 4 năm học sắp tới, nhất là khi môi trường đại học có nhiều khác biệt, biến đổi và yêu cầu sự tự giác cao so với trường cấp 3.
“Một kết quả cao trong kỳ tuyển sinh có thể là điểm khởi đầu tốt đẹp cho một hành trình dài. Nhưng đồng thời, thành tích ấy nhắc em về trách nhiệm phải tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện, phấn đấu gấp nhiều lần để duy trì”, tân thủ khoa nhấn mạnh.
Nguyễn Hoài Ngọc hiểu rằng cách khẳng định tốt nhất không phải là đắm mình trong hào quang trước mắt, mà là sự trưởng thành, bản lĩnh và kỹ năng có được sau cả quá trình. Vì vậy, em chọn giữ tinh thần cầu tiến, tích cực trao đổi với giảng viên và không ngại tham khảo kinh nghiệm từ anh chị sinh viên khóa trên và cả bạn bè đồng trang lứa.
Đồng thời, từ quãng thời gian 3 năm dưới mái Trường THPT Chuyên Hùng Vương ( Phú Thọ), Hoài Ngọc thấm nhuần tác động của một môi trường giảng dạy tốt tới tinh thần và năng lực của người học.
Giờ đây khi dấn thân vào hành trình mới tại Trường Đại học Luật Hà Nội – cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành Tư pháp hàng đầu cả nước với cộng đồng sinh viên học tập và thi đua rất sôi nổi, em xác định đây là cơ hội lớn để bản thân chủ động bước khỏi “vùng an toàn”.
Nữ thủ khoa mạnh mẽ khẳng định: “Ngôi trường không đơn thuần là nơi em học để biết một ngành nghề hay lấy một tấm bằng cử nhân, mà còn học cách sống có trách nhiệm, tôn trọng công lý và lẽ phải”.
Từ đó, Nguyễn Hoài Ngọc đặt mục tiêu trải nghiệm đa dạng hoạt động ngoại khóa - điều em chưa chú tâm đầu tư khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Nhờ vậy sẽ nuôi dưỡng sự tư duy logic, góc nhìn đa chiều, đồng thời rèn luyện và nâng cao khả năng tranh biện, kỹ năng làm chủ cảm xúc. Đó là những hành trang thiết yếu để một người học luật như em tự tin cất lên tiếng nói của mình trước đám đông. Trong tương lai, nữ sinh bày tỏ mong muốn duy thành tích tốt và có định hướng lựa chọn chuyên ngành luật liên quan tới kinh tế hoặc quốc tế.