"Thương” về với học sinh nghèo Đồng Ké

Bích Diệp | 29/01/2022, 09:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - “Xuân Ấm 2022: Tết – Kết yêu thương” do sinh viên khoa Xã hội học tổ chức đã trao quà cho học sinh khó khăn tại thôn Đồng Ké, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

xuan-am-2022-1.jpg
Quà tặng được trao cho các học sinh nghèo vượt khó.

Nhằm giúp đỡ những người yếu thế, chương trình tình nguyện  Xuân Ấm đã trở thành truyền thống của khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm nay, Xuân Ấm 2022 đã đến với người nghèo và học sinh khó khăn thôn Đồng Ké. Nơi đây tiếp giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và cách trung tâm xã khoảng 5km với hơn 80% người dân tộc thiểu số, chủ yếu làm nghề nông.

Quá trình lên kế hoạch, tiền trạm địa điểm và chạy chương trình kéo dài gần 1 tháng. Sau hơn một tuần kêu gọi, quỹ “Thương” nhận được sự đóng góp hơn 36 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập.

272487108_2821735718122358_2423831462024976811_n.jpg
Đội sinh viên trao quà ủng hộ tới các gia đình khó khăn.

Những phần quà, nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng học tập được trao đến 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh nghèo vượt khó.

Cụ thể như gia đình bà Nguyễn Thị Sáng thuộc hộ cận nghèo của thôn có con trai bị tai nạn xe ảnh hưởng tới não. Bà Lê Thị Nga mắc bệnh teo chân từ nhỏ, sống một mình.

Em Bạch Tiểu Long, học sinh lớp 6 trường tiểu học Liên Sơn bố mẹ ly hôn sớm. Em sống với bố và chịu nhiều khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần

Em Đinh Khánh Lam, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Trần Phú bị bệnh động kinh cục bộ đã hành hạ, ảnh hưởng đến việc học. Mẹ em không có việc ổn định, bố đi làm xa, bà tiền sử bệnh liệt nửa người...

Những phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm như gạo, sữa, chăn bông, đồ dùng học tập,... đã được trao tận tay tới những gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn Tô Trung Hiếu, đội trưởng nhóm Xuân Ấm 2022 chia sẻ: “Gần tròn một tháng mình và đồng đội thực hiện chương trình. Dịch bệnh khiến người tình nguyện giảm từ 12 còn 4. Tuy thiếu nhân lực nhưng quỹ "Thương" vẫn trao yêu thương tới người dân Đồng Ké”.

"Mình tâm đắc với câu "Tuổi trẻ hãy cứ cố gắng và cống hiến hết mình. Hãy cho đi và không cần nhận lại. Một lúc nào đó mình sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn mà mình nghĩ".

Tô Trung Hiếu

Bài liên quan
"Tết sẻ chia, Tết yêu thương" đến với trẻ em miền núi Tây Bắc
(GDTĐ) - Sáng 21/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra hoạt động "Gói bánh chưng, gói chọn yêu thương".

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Thương” về với học sinh nghèo Đồng Ké