Toàn cảnh hàng loạt khu dân cư được quy hoạch ô bàn cờ đẹp như tranh ở Thái Bình
Bài và ảnh: Ngọc Đẹp•22/08/2024 06:58
Nhiều khu dân cư tại Thái Bình như: Hồng Quỳnh, Thụy Tân, Nam Cường, Tây Tiến… được quy hoạch xây dựng kiểu ô bàn cờ. Mỗi nhà đều có sân, vườn, ao cá và đặc biệt là đi đường nào cũng sẽ ra trục chính.
Đầu tiên là Hồng Quỳnh thuộc xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). Đây là khu dân cư mới thành lập chưa lâu, các ngôi làng còn mới, chưa có nhiều dấu vết thời gian.
Khu dân cư có 13 đường dọc và 5 đường ngang, song song kiểu ô bàn cờ. Kiểu quy hoạch này tạo ra các ô chữ nhật đều đặn, các gia đình đều có sân, vườn, ao nước.
Hồng Quỳnh nằm giữa cánh đồng ruộng lớn, chính vì thế tất cả các cạnh của khu dân cư đều tiếp giáp với ruộng lúa. Không chỉ khu dân cư, mà đồng ruộng tại Hồng Quỳnh cũng được chia lô đều đặn, tạo ra những đường song song đẹp mắt.
Ở vị trí trung tâm của khu dân cư Hồng Quỳnh là Quốc lộ 37, con đường duy nhất trải nhựa, còn lại đều đổ bê tông.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nghĩa (người dân địa phương Hồng Quỳnh): “Đây là khu dân cư chỉ mới thành lập khoảng từ những năm 1976, 1977 nên được quy hoạch khá bài bản. Nhiều người mới đến, do không quen thì có thể bị lạc. Nhưng người dân tại đây đi rất thuận tiện do cứ đi đường vuông kiểu gì cũng đến, kiểu gì cũng ra được trục chính Quốc lộ 37”.
Ngoài Hồng Quỳnh, trên địa bàn tỉnh Thái Bình còn có nhiều khu dân cư khác cũng được quy hoạch kiểu ô bàn cờ đẹp mắt. Điển hình là khu dân cư xã Thụy Tân (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Khu dân cư xã Thụy Tân được xây dựng theo chiều ngang hình chữ nhật có hàng chục đường ngang dọc. Thụy Tân chỉ cách thành phố Hải Phòng con sông Hóa. Việc di chuyển đến đây hiện nay chủ yếu bằng đường tỉnh 461, trong tương lai sẽ thuận tiện hơn khi tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình được hoàn thành và đưa vào vận hành.
Một khu dân cư khác là xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), có 6 tuyến đường chạy dọc, chạy ngang. Xã Nam Cường là địa danh khá đặc biệt của huyện Tiền Hải và tỉnh Thái Bình. Nơi đây được hình thành từ phong trào quai đê lấn biển “đẩy sóng ra xa, kéo chân trời gần lại” từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20.
Xã Nam Cường từng được đón Bác Hồ về thăm và tại đây có đền thờ Bác Hồ được xây dựng khang trang.
Cuối cùng là xã Tây Tiến (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Đây là một xã nằm cạnh Khu công nghiệp Tiền Hải có trục đường chính là đường tỉnh 221a đi qua. Tại xã Tây Tiến từ khu dân cư đến các ô ruộng đều được chia ô vuông vắn.
Có thể thấy rằng nhiều ngôi làng tại Thái Bình được quy hoạch rất tốt. Việc quy hoạch theo ô bàn cờ không chỉ giúp các khu dân cư trở nên đẹp mắt, mà còn giúp mọi con đường được thông với nhau thay vì ngoắt ngoéo với nhiều ngõ cụt, từ đó giúp cho việc giao thông trở nên thuận tiện. Đồng thời, tương lai việc quy hoạch hay giải phóng mặt bằng cũng trở lên dễ dàng hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026.
GDTĐ - Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.
Hòa chung không khí rộn ràng của lễ khai giảng đặc biệt trên cả nước, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và Elmich Việt Nam đồng hành cùng các trường học lan tỏa niềm vui chào mừng năm học mới 2025-2026.
Ngày 5/9, gần 2,6 triệu học sinh cùng hơn 100.000 thầy cô giáo tại TP Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào năm học 2025 - 2026. Năm học mới mang ý nghĩa đặc biệt khi ngành giáo dục thành phố vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, đồng thời đặt quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hội nhập để khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước.
Ngày 5/9, trong khi hàng triệu học sinh cả nước rộn ràng bước vào năm học mới, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh nhi dù đang nằm viện vẫn có một “ngày khai giảng” thật đặc biệt, đầy ấm áp và yêu thương.