Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn đã trao tấm bằng tốt nghiệp tới nam sinh viên qua đời vì ung thư máu.
Chiều 10/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Lê Chi Lan, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, nghẹn ngào chia sẻ về một buổi lễ trao bằng đặc biệt vừa diễn ra.
Sáng cùng ngày, PGS.TS Chi Lan, đại diện lãnh đạo nhà trường đã đến Hóc Môn (TPHCM) để viếng và trao tận tay tấm bằng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh cho gia đình Lý Tấn Phát (SN 2001) - nam sinh viên vừa qua đời ngày 9/4 sau những ngày chống chọi kiên cường với căn bệnh ung thư máu.
Hành động nghĩa cử này, theo Phó hiệu trưởng, là sự trân trọng và ghi nhận cho cả một quá trình cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của Tấn Phát trên con đường chinh phục tri thức. Đồng thời, đây cũng là sự sẻ chia sâu sắc, một nguồn động viên tinh thần để gia đình em có thể vơi bớt nỗi đau và sớm vượt qua mất mát quá lớn.
Quãng đời sinh viên của Tấn Phát đã phải gánh chịu những thử thách nghiệt ngã của bệnh tật. Em từng bảo lưu một năm để điều trị bị bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL). Điều này ảnh hưởng đến tiến độ học tập.
Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực và sự quyết tâm, nam sinh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành chương trình học và đã được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1/2025, xếp loại khá.
Niềm vui không được bao lâu, trước ngày nhận bằng, Phát nhập viện vì bị sốt siêu vi biến chuyển thành viêm phổi. Em đã không thể tự tay nhận tấm bằng tốt nghiệp - thành quả bao năm miệt mài học tập.
Trong lễ tang buồn bã, người em trai đã thay anh trai khoác lên mình chiếc áo cử nhân, nghẹn ngào đón nhận tấm bằng tốt nghiệp, minh chứng cho một hành trình dang dở nhưng đầy ý nghĩa của người anh.
Chia sẻ trong nỗi đau, gia đình Tấn Phát cho biết, những năm tháng tại giảng đường đại học, dù phải đối diện với bệnh tật và nỗ lực gấp bội để học tập, rèn luyện, đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của em.
Tấm bằng tốt nghiệp trao hôm nay không chỉ là sự công nhận về mặt học vấn mà còn là minh chứng cho một tinh thần kiên cường, một khát vọng sống và học tập mãnh liệt đến hơi thở cuối cùng.