Trường học Nghệ An rực màu cờ hòa cùng ngày hội non sông
30/04/2025 17:02
Hòa chung ngày hội 50 năm thống nhất non sông, các trường học tại Nghệ An rực cờ hoa với nhiều hoạt động tri ân sâu sắc.
"Có một tháng Tư từng rực lửa bom đạn. Có một tháng Tư của chia cắt, hy sinh... Và cũng chính tháng Tư ấy, đất nước mình – sau bao năm rướm máu – đã vỡ òa trong ngày toàn thắng..." - thông điệp của Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (huyện Quỳnh Lưu) chuyển tải trong chương trình "Tự hào một dải non sông”. (Ảnh: NTCC)Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh) tổ chức bài học về lòng yêu nước, tự hào dân tộc bằng hoạt động trải nghiệm gồm 4 phần: chương trình nghệ thuật – 21 năm nối lại đôi bờ; thi tìm hiểu Đường tới Dinh độc lập; dân vũ Ngày hội toàn thắng và Không gian văn hóa - những dấu ấn không bao giờ quên. (Ảnh NTCC)Góc dãy phòng học của Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) rực rỡ màu cờ đỏ. (Ảnh: NTCC)"Yêu nước không phải là trend. Yêu nước nằm ở trong gen chúng mình" - câu khẩu hiệu được các bạn Trường THPT Quỳ Châu thường xuyên nhắc đến trong những ngày tháng 4 lịch sử. (Ảnh: NTCC)
Hòa bình thật đẹp – là thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An. (Ảnh: NTCC)Màu cờ đỏ sao vàng cũng tràn ngập trong các lớp học tại Nghệ An. (Ảnh: NTCC)Tiết chào cờ đặc biệt dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. (Ảnh: NTCC)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bức thư gửi lực lượng vũ trang cả nước nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân giải phóng Việt Nam (nay là Quân đội Nhân dân Việt Nam) - 22/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh là Anh cả. Cách gọi thân ái đấy đúng với tinh thần lịch sử của quân đội ta”.
Hơn 10 năm làm phóng viên chiến trường, nhà báo Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã chụp bức ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975”.
Hơn 10 năm làm phóng viên chiến trường, nhà báo Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã chụp bức ảnh “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975”.