Với niềm say mê học tập, Long Thị Hồng Diệp đã xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Địa lí năm học 2025 – 2026.
Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 – 2026, Long Thị Hồng Diệp, học sinh Trường PT Vùng Cao Việt Bắc là một trong những gương mặt xuất sắc khi em giành giải Nhất môn Địa lí. Đối với nữ sinh người Nùng, giải thưởng chính là thành quả của quá trình học tập nghiêm túc, cùng sự đồng hành của thầy cô, gia đình và quyết tâm không ngừng hoàn thiện bản thân.

Năm 2023, Diệp rời quê hương Cao Bằng để về Thái Nguyên học tập, em đã trúng tuyển và trở thành học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc, môi trường học tập nội trú cùng sự tận tâm của các thầy cô đã giúp em có điều kiện phát triển năng lực, nuôi dưỡng niềm yêu thích với môn Địa lí.
Năm lớp 11, Diệp được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí của trường. Hai năm ôn luyện là khoảng thời gian em không chỉ hệ thống kiến thức mà còn rèn luyện tư duy phân tích, cập nhật các vấn đề kinh tế - xã hội và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Theo Diệp, điều quan trọng nhất khi học Địa lí không phải là ghi nhớ thật nhiều mà là hiểu bản chất của vấn đề.
"Học hiểu đã giúp em vận dụng kiến thức linh hoạt thay vì học thuộc để phục vụ một kỳ thi ngắn hạn. Khi hiểu bản chất, em sẽ không bị bỏ sót kiến thức", Diệp chia sẻ.
Trong suốt quá trình ôn luyện, Diệp luôn ghi nhớ một câu nói đã thay đổi cách học của mình: "Đừng học để trả lời câu hỏi của đề, hãy học để trả lời câu hỏi của chính mình."
Theo em, việc học chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học hiểu được bản chất của tri thức thay vì ghi nhớ máy móc. Với môn Địa lí, điều đó càng quan trọng bởi kiến thức luôn gắn với thực tiễn và không ngừng được bổ sung từ cuộc sống.
Ngoài thời gian học tập, Diệp thường đi bộ, xem phim hoặc trò chuyện cùng bạn bè để giữ tinh thần thoải mái. Theo em, tâm lý ổn định cũng là yếu tố quan trọng giúp đạt kết quả tốt trong các kỳ thi lớn.

Chia sẻ về Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026, Diệp cho biết: Đề thi năm nay có độ mở cao, yêu cầu thí sinh phải liên hệ thực tiễn, kết nối nhiều mảng kiến thức và thể hiện tư duy tổng hợp. Vì vậy, em đã cố gắng vận dụng hết khả năng và làm bài với quyết tâm cao nhất.
Thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả, cảm xúc vỡ òa của Diệp vẫn còn nguyên vẹn. "Khi thấy tên mình trong danh sách và giành giải Nhất, em gần như không tin vào mắt mình. Người đầu tiên em báo tin là bố mẹ. Em rất hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp", Diệp xúc động chia sẻ.
Đối với nữ sinh người Nùng, giải Nhất Quốc gia không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài học tập mà còn là món quà dành tặng gia đình và các thầy cô vì đã luôn tin tưởng, đồng hành.
Sau thành tích giải Nhất, Long Thị Hồng Diệp được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em dự định theo học ngành Sư phạm Địa lí với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương Cao Bằng giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và truyền cảm hứng học tập cho học sinh vùng cao.
Giải Nhất Quốc gia môn Địa lí là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của Long Thị Hồng Diệp. Thành tích ấy không chỉ ghi nhận nỗ lực của cá nhân em mà còn góp phần khẳng định chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, lan tỏa hình ảnh đẹp về những học sinh dân tộc thiểu số giàu nghị lực, không ngừng vươn lên bằng tri thức.