Sinh ra ở tỉnh miền núi Phú Thọ, nữ sinh Hà Thị Thanh Xuân vươn lên trở thành thủ khoa đầu ra Trường ĐH Luật Hà Nội nhờ nghị lực bền bỉ.
Thắp sáng ngọn lửa tri thức
Là một sinh viên ngành Luật, Hà Thị Thanh Xuân luôn quan tâm tìm hiểu các chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt khi biết tới Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045", em rất xúc động và phấn khởi.
Hà Thị Thanh Xuân cho hay, Đề án sẽ mở ra cơ hội để học sinh dân tộc thiểu số, các em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển trong môi trường hiện đại, bình đẳng.
“Bình đẳng không chỉ là áp dụng quy định pháp luật giống nhau cho tất cả mọi người mà còn là tạo điều kiện để hỗ trợ những người có xuất phát điểm khó khăn”, nữ sinh thẳng thắn nêu quan điểm.
Nhớ lại quãng thời gian học tập tại Trường THPT Quế Lâm (Phú Thọ), nơi có đông đảo học sinh là người dân tộc thiểu số, Thanh Xuân hiểu rằng chính sự kiên trì, tinh thần hiếu học của bạn bè xung quanh đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc và truyền cho em rất nhiều cảm hứng.
Bản thân có chung một nền tảng xuất phát điểm nên em thấu hiểu sâu sắc rằng điều kiện học tập ở quê nhà vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Đặc biệt, cơ hội tiếp cận tiếng Anh chuyên sâu hay tham gia các cuộc thi tầm cỡ quốc tế tại đây còn nhiều hạn chế, chưa tạo ra thời cơ phù hợp để người học chứng minh được năng lực thực sự của mình.
Vì vậy, sự ra đời của Đề án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn kinh phí để đổi mới, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ học tập.

Cùng với đó, việc xây dựng các chương trình đào tạo hiện đại, chú trọng mạnh mẽ vào yếu tố thực hành, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI)... được xem là những kỹ năng quan trọng để thanh niên vùng cao có thể tự tin cạnh tranh trong thời đại số.
Bên cạnh đó, Đề án còn đặt ra mục tiêu tăng từ 2.000 đến 2.500 sinh viên trình độ cao đẳng, đại học hàng năm; đồng thời mở rộng quy mô tuyển sinh đối với người học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là người dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với mức tăng tối thiểu 10% mỗi năm.
Nhờ vậy, học sinh và sinh viên sẽ được thừa hưởng sự hỗ trợ vững chắc về ngân sách để yên tâm học tập sau cấp 3 và sau đại học, góp phần giảm gánh nặng tài chính.
“Ngoài ra, Đề án còn khơi dậy lòng biết ơn, tình yêu với quê hương. Nhìn xa hơn, em thấy đây là bước đi giúp xây dựng, giữ gìn sự đa dạng về dân tộc, tôn trọng văn hóa ngay trong giảng đường và góp phần tạo ra môi trường học tập hòa đồng, gần gũi với thực tiễn hơn”, nữ sinh cho hay.
Nỗ lực vươn lên của thủ khoa đầu ra
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường THPT, Hà Thị Thanh Xuân đã sớm bộc lộ niềm đam mê với môn Ngữ văn và được nhà bồi dưỡng trong đội tuyển học sinh giỏi.
Nhờ năng khiếu văn chương, lại có khả năng diễn đạt lưu loát, truyền cảm, em được thầy cô, gia đình định hướng theo học những ngành nghề tận dụng lời ăn tiếng nói.

Quyết định theo đuổi chuyên ngành Luật tại Trường ĐH Luật Hà Nội đã mở ra ngã rẽ hoàn toàn mới. “Càng đi sâu vào thế giới của tri thức pháp lý, em càng cảm thấy yêu thích, phù hợp và quyết tâm sẽ gắn bó lâu dài với ngành”, Thanh Xuân tâm sự.
Tuy nhiên, nữ sinh gặp không ít khó khăn trên con đường phát triển. Bởi Xuân hiểu xuất phát điểm của em thấp hơn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa tại giảng đường đại học. Nhưng không vì thế mà em chán nản hay tự ti, mặt khác, tháng ngày học tập cùng bạn bè dưới mái Trường THPT Quế Lâm luôn nhắc Hà Thị Thanh Xuân ghi nhớ, bản thân đã, đang và sẽ cần tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần.
Để giúp đỡ gia đình trang trải học tập và sinh hoạt, đồng thời có thêm chi phí để tự trang bị những kỹ năng cần thiết, Xuân luôn cố gắng vừa học vừa làm thêm nhiều nghề, từ dạy học văn cho tới nhân viên bán hàng. Kết quả bước đầu, em đã giành được suất học IELTS miễn phí, năng lực ngoại ngữ được nâng cao đáng kể.
Song song với đó, nữ sinh chủ động xây dựng kế hoạch bài bản, nêu rõ từng mục tiêu, cách thực hiện và tuân thủ đúng lộ trình tự vạch ra.
Cụ thể, trong 2 năm đầu tiên, em tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, CLB, để tăng trải nghiệm và kĩ năng mềm. Từ kì II năm 2, em tập trung vào bài vở, tích lũy vốn kiến thức để thực tập và tốt nghiệp đúng hạn.
Từ những ngày đầu rụt rè, bỡ ngỡ, Hà Thị Thanh Xuân đã mạnh mẽ vươn lên rồi vượt qua chính mình bằng nỗ lực không ngừng nghỉ. Em trở thành sinh viên ưu tú, hăng hái học tập trong mắt thầy cô; một người bạn, người chị vui vẻ, hòa đồng, đa tài trong mắt bạn bè.
Ngoài ra, em còn ghi dấu ấn với loạt thành tích “khủng” khi đạt học bổng khuyến khích học tập trong 6 kỳ học; học bổng Hessen do Bộ Khoa học, Nghiên cứu, Văn hóa và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam vượt khó học tốt (2025-2026); giải Nhì cuộc thi cuộc thi “Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Đống Đa”; giải Nhì “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV (2024)”; giải Nhì cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học (2024)” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường (2023-2024),...