Vụ phóng hỏa, sát hại 3 người ở TP.HCM: Nghi phạm đang bế tắc, nợ nần

22/11/2023, 21:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nghi phạm bị từ chối và cảm thấy cuộc sống bế tắc nên nhiều lần suy nghĩ về ý định giết nạn nhân. Nghi phạm theo chồng nạn nhân để biết nhà rồi lên kế hoạch phóng hỏa, giết người.

Tối 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM cho biết đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nhu (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) về tội Giết người.

Vụ phóng hỏa, sát hại 3 người ở TP.HCM: Nghi phạm đang bế tắc, nợ nần - 1

Nghi phạm Nhu bị bắt giữ (ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu, năm 2012, Nguyễn Văn Nhu và chị L.T.M.D. (SN 1991; ngụ quận 8) làm việc chung với nhau tại một quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh. Nhu có tình cảm với chị D. nhưng chị D. từ chối.

Tháng 11/2023, cảm thấy bế tắc vì nợ nần không có khả năng chi trả, đồng thời nhiều lần suy nghĩ về chị D. nên Nhu đã nảy sinh ý định giết chị này.

Giữa tháng 11/2023, Nhu theo dõi chồng chị D. về nhà để biết địa điểm rồi trở về lên kế hoạch.

Sau đó, Nhu đặt mua trang phục của xe ôm công nghệ, 1 xe máy và con dao.

Khoảng 13 giờ ngày 21/11, Nhu mua 300.000 đồng xăng đựng trong can nhựa tìm đến nhà chị D.

Khi đến trước nhà chị D. ở hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8), Nhu phát hiện nhà không khoá cửa nên đi vào bên trong.

Khi thấy chị D. đi ra, Nhu liền dùng dao đâm chị này rồi phóng hỏa đốt nhà. Thời điểm này, trong nhà có cháu N.L.H.P (SN 2020, con chị D) và T.M.T.K (SN 2021, cháu ruột chị D). Hậu quả khiến cả chị D. và hai cháu bé tử vong.

Sau khi gây án, Nhu bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ.

Bài liên quan
Bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai: Nghi phạm khai giết người tình bằng thuốc an thần
Nam bác sĩ đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng với mục đích làm người tình tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ phóng hỏa, sát hại 3 người ở TP.HCM: Nghi phạm đang bế tắc, nợ nần