Mặc dù có đội ngũ lao công đảm nhiệm, nhưng rác vẫn đổ dồn xuống các lối ra bờ sông Nhuệ, sau đó mới đốt.
Khu vực đặt tiểu cảnh, nước tù đọng đặc quánh, đầy rong rêu, lâu ngày không được vệ sinh, thay nước.
Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ở Hà Đông cho biết, nhiều thanh niên mang đồ ăn ra đây ngồi rồi vứt rác bừa bãi. Để có chỗ luyện tập thể thao sạch sẽ, ông và một số người thường phải mang theo chổi để tự quét dọn. “Đây là không gian sinh hoạt chung, mọi người nên có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Vườn hoa này nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, nếu được cải tạo tốt sẽ thu hút được nhiều người dân đến tham quan, vui chơi”.
Tương tự, khu vực vườn hoa Hà Đông, hướng đường Nguyễn Trãi thì bị bịt kín bởi các điểm bán hoa.
Những quầy bán hoa tự phát tồn tại lâu nay nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ.
Tại khu vực này, người dân xả rác, nước thải bừa bãi, rất mất vệ sinh.
Bên trong vườn hoa là dãy ki ốt bị chiếm một phần lớn diện tích để chứa đồ phế liệu, tại đây rác thải bủa vây, phế liệu ngổn ngang.
Đồ phế liệu chất thành đống, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, hoang tàn.
Bên cạnh đó là tình trạng chó thả rông trong vườn hoa, gây nguy hiểm cho người dân đi dạo, tập thể dục.
Người dân nơi đây mong muốn, những vườn hoa này được nâng cấp, cải tạo, tu sửa, vệ sinh sạch sẽ để là điểm đến vui chơi, thư giãn của người lớn, trẻ em. Các cấp chính quyền quận Hà Đông cũng cần có giải pháp chấn chỉnh hiệu quả để mang đến một diện mạo mới, xanh, sạch, đẹp cho không gian công cộng quý giá này.