Bất lực, xót xa chứng kiến lửa cướp sinh mạng 4 bà cháu

13/05/2023, 18:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thấy ngọn lửa bùng lên từ căn nhà giữa phố Thành Công, anh Đăng Khoa vội cầm theo 2 quả nổ cứu hỏa chạy sang nhưng bất lực do khói lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh.

Sáng 13/5, rất đông người dân tập trung tại phố Thành Công (phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) theo dõi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong.

Đứng thất thần ở góc phố Thành Công theo dõi lực lượng chức năng làm việc, anh Nguyễn Đăng Khoa (38 tuổi, trú phường Quang Trung) kể, khoảng 7h45 sáng nay, anh vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà giữa phố Thành Công. Anh vội chạy vào nhà cầm theo 2 quả nổ cứu hỏa chạy sang hiện trường. Tới nơi, anh Khoa thấy tầng một của căn nhà số 24 bốc cháy dữ dội, liền ném quả nổ vào bên trong.

Bất lực, xót xa chứng kiến lửa cướp sinh mạng 4 bà cháu - 1

Mặt tiền ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn lắp kín khung sắt, gây khó khăn cho việc chữa cháy và thoát hiểm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lúc này, có thêm 2-3 người khác mang theo bình cứu hỏa tới phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát ngọn lửa bùng lên tầng hai rồi bao trùm cả căn nhà.

"Ngọn lửa lúc đấy bùng phát quá nhanh nên chúng tôi gần như bất lực, không thể dập nổi", anh kể và cho biết mặt tiền của ngôi nhà, từ tầng 2 đến tầng 3 đều được lắp kín khung sắt bảo vệ nên gây cản trở việc thoát hiểm cũng như cứu người, dập lửa.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, anh Khoa và nhiều người tham gia chữa cháy nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng một. 

Bất lực, xót xa chứng kiến lửa cướp sinh mạng 4 bà cháu - 2

Cảnh sát phân luồng giao thông qua khu vực Thành Công - Quang Trung (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Lúc đấy tôi chỉ nghĩ cháy nhà, không có người mắc kẹt. Sau đó nghe tin có 4 bà cháu gặp nạn khiến tôi giật mình, xót xa", anh Khoa buồn bã nói.

Một nhân chứng khác là anh Mạnh Hà (trú phường Quang Trung) cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, khói lửa bốc lên cuồn cuộn cao 40-50m, tuồn ra từ cửa sổ của ngôi nhà. Khi anh Hà chạy tới hiện trường cũng là lúc Cảnh sát PCCC có mặt.

Anh cũng nhận xét, phần mặt tiền của căn nhà lắp kín khung sắt nên việc cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn.

Bà H.M. (sống tại phố Thành Công) nhận định, sáng nay là ngày nghỉ nên có thể nhiều thành viên trong gia đình nạn nhân dậy muộn và mắc kẹt trong đám cháy.

"Nếu ngày thường, các cháu dậy đi học từ sớm chắc chắn sẽ không thiệt hại về người nặng nề như vậy", bà M. đau xót nói.

Bất lực, xót xa chứng kiến lửa cướp sinh mạng 4 bà cháu - 3

Một con mèo bị thương ở phần đầu được cứu thoát khỏi đám cháy.

Bà Ánh sống cách nhà nạn nhân 50m cho biết, thời điểm xảy ra cháy, ngọn bùng lên dữ dội nên nhiều người chỉ biết bất lực đứng nhìn.

"Lúc đấy khói bốc lên cuồn cuộn rất sợ, chúng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn vì cháy dữ dội quá", bà Ánh nhớ lại, thương xót cho 4 bà cháu sống trong căn nhà.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 7h44 ngày 13/5, đơn vị nhận được tin báo cháy tại nhà anh Nguyễn Quang M., số 24 phố Thành Công (tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).

Các đơn vị chức năng đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bất lực, xót xa chứng kiến lửa cướp sinh mạng 4 bà cháu - 4

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Hoàng Dũng).

Đến khoảng 8h15 đám cháy cơ bản được dập tắt. Nhiều tài sản trong nhà bị lửa thiêu hư hỏng.

Vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong gồm bà Nguyễn Thị X. (SN 1956, mẹ đẻ anh Nguyễn Quang M.); cháu Nguyễn Minh Ph. (SN 2013), cháu Nguyễn Quang Minh Đ. (SN 2015) và cháu Nguyễn Quang Minh H. (SN 2019), đều là con của anh M.

Bài liên quan
Hỏa hoạn phá hủy tầng ozone
Các nhà nghiên cứu báo cáo, tháp khói bốc cao lên tầng bình lưu trong những vụ hỏa hoạn ở Australia vào năm 2019 và 2020 đã phá hủy một số tầng ozone bảo vệ Trái đất.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất lực, xót xa chứng kiến lửa cướp sinh mạng 4 bà cháu