Lần đầu tiên Hải Phòng bắn pháo hoa để chào đón năm mới dịp Tết Dương lịch, hàng vạn người đổ về quảng trường Nhà hát thành phố để cùng chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới.
Tối 31/12, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), phố đi bộ Nguyễn Huệ và Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM), đông nghịt người đổ về xem chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2024.
Đứa trẻ chạy nhảy rồi vô tình rơi xuống biển, đoạn khe hở giữa con tàu du lịch và bến cảng. Chỉ trong nháy mắt cậu bé đã biến mất khiến người mẹ hét lên sợ hãi.
Từ lâu những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được người dân rước dịp lễ hội rằm tháng Tám đã trở thành “đặc sản” của tỉnh Tuyên Quang. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã thu hút hàng vạn du khách tới thăm quan, trảy hội rước đèn đón Trung thu sớm.
Trong sáng và trưa nay (ngày 16/8, tức mùng 1/7 Âm lịch, ngày đầu tiên của tháng “cô hồn” theo quan niệm dân gian), hàng trăm người đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để mong cầu bình an, may mắn và tài lộc khiến nơi đây đông nghẹt người.
Vì quá lo cho con nên người mẹ đã chặn đầu ô tô của đối tượng, sau đó ôm chặt cánh cửa hét "hôm nay anh có đâm chết tôi, tôi cũng không đi ra, bằng mọi giá phải lấy lại con”.
Ngoài khán giả đổ về xem BlackPink, lượng người hiếu kỳ đến sân vận động Mỹ Đình khiến giao thông tắc nghẽn. Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết huy động 40 đồng chí phân luồng để giảm thiểu tình trạng kẹt xe.