Từ chuyến đi trải nghiệm Metro số 1, Nguyễn Gia Khiêm (6 tuổi) đã viết nên câu chuyện giàu trí tưởng tượng về TPHCM và trở thành thí sinh nhỏ tuổi vào chung khảo cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi".
Thí sinh nhỏ tuổi nhất có bài viết ấn tượng
"Sau lần được đi tàu điện metro cùng ba mẹ, con đã có một giấc mơ rất đặc biệt. Trong giấc mơ ấy, con bước lên một đoàn tàu Metro kỳ diệu. Ở ga đầu tiên, con nhìn thấy Sài Gòn năm 1976. Đoàn tàu tiếp tục đến ga thứ hai - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, nơi con đang sống.
Rồi đoàn tàu đưa con đến ga cuối cùng - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2050. Con nhìn thấy một người thanh niên đang góp sức xây dựng thành phố và nhận ra đó chính là mình trong tương lai..."

Bài dự thi "50 năm Thành phố trong tôi" của em Nguyễn Gia Khiêm (Ảnh: Ban tổ chức).
Đó là những dòng mở đầu trong bài dự thi cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" của em Nguyễn Gia Khiêm (6 tuổi), thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm ấn tượng lọt vào vòng chung khảo. Bài dự thi với những dòng chữ viết tay còn non nớt, đôi chỗ vẫn mắc lỗi chính tả nhưng gây ấn tượng bởi góc nhìn hồn nhiên và trí tưởng tượng của một học sinh lớp 1 về hành trình phát triển của TPHCM.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngô Thị Mỹ Linh - mẹ Gia Khiêm - cho biết ý tưởng của con bắt nguồn từ chuyến đi trải nghiệm tuyến Metro số 1 cùng gia đình.
"Hôm đó, ông bà kể với bé rằng Metro số 1 là biểu tượng cho sự đổi mới và phát triển của TPHCM. Về nhà, con nói mình mơ thấy một chuyến tàu đưa đi từ năm 1976 đến năm 2050. Con bảo sau này muốn trở thành một phần trong tương lai của thành phố", chị kể.

Nguyễn Gia Khiêm là thí sinh nhỏ tuổi nhất có tác phẩm ấn tượng lọt vào vòng chung khảo (Ảnh: Nam Anh).
Theo chị Mỹ Linh, sau khi cô giáo phổ biến về cuộc thi, Gia Khiêm chủ động chọn câu chuyện về chuyến đi metro để viết bài. Toàn bộ ý tưởng và nội dung đều do bé thực hiện.
"Con tự nghĩ rồi viết thành bài. Vì còn nhỏ nên cách diễn đạt có chỗ chưa trọn ý, tôi và cô giáo chủ nhiệm chỉ góp ý để câu chữ mạch lạc hơn, đồng thời hỗ trợ phần trình bày, trang trí. Riêng phần chữ viết hoàn toàn do bé tự tay thực hiện", người mẹ cho biết.
Gia Khiêm hiện đã hoàn thành chương trình lớp 1 nên có thể đọc và viết thành thạo. Theo mẹ bé, điều khiến gia đình bất ngờ không phải giải thưởng, mà là việc con đủ tự tin để thể hiện suy nghĩ của mình thông qua một bài viết dài.
"Khi biết con được nhận giải, cả gia đình rất vui. Chúng tôi lập tức báo tin cho ông bà, người thân để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc. Với gia đình, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là cột mốc ghi nhận sự trưởng thành của con sau nhiều nỗ lực", chị nói.
Gia đình từng lo lắng vì Gia Khiêm hơn 4 tuổi vẫn chưa nói được
Ít ai biết, phía sau bài dự thi của cậu học sinh lớp 1 là hành trình nhiều năm vượt qua chứng chậm nói. Theo chị Mỹ Linh, đến hơn 4 tuổi, Gia Khiêm vẫn chưa thể giao tiếp bằng lời như các bạn đồng trang lứa. Khi muốn điều gì, cậu bé chủ yếu chỉ tay hoặc phát ra vài âm đơn giản.
"Thời điểm đó gia đình rất hoang mang. Nhiều người còn nghĩ con có dấu hiệu tự kỷ vì đến 4 tuổi vẫn chưa nói được. Chúng tôi từng tính đưa con đi khám để can thiệp", chị nhớ lại.
Tuy nhiên, qua quá trình quan sát, gia đình nhận thấy Gia Khiêm vẫn tương tác tốt với mọi người, hiểu lời cô giáo và tiếp thu nhanh các hoạt động trên lớp. Khó khăn lớn nhất của em nằm ở khả năng ngôn ngữ.
"Các âm đơn con đọc được, nhưng đến những âm ghép, vần ghép như oa, ưa, uy, tr, ch... thì gần như không phát âm được. Có những từ đọc đúng âm này lại nhầm sang âm khác nên việc học ngôn ngữ rất vất vả", chị chia sẻ.
Là giáo viên tiểu học, chị Mỹ Linh dành nhiều thời gian tìm hiểu phương pháp luyện phát âm cho trẻ. Ngoài giờ học trên lớp, mỗi tối hai mẹ con đều cùng đọc sách, luyện phát âm và tập mở khẩu hình. Cuối tuần, việc luyện tập vẫn được duy trì đều đặn.
"Tôi tham khảo nhiều tài liệu để hướng dẫn con phát âm đúng. Cô giáo chủ nhiệm cũng rất hỗ trợ, tranh thủ giờ ra chơi để rèn thêm cho bé. Đó là cả một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì của cả gia đình và nhà trường", chị kể.

Gia Khiêm và cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Nhờ sự đồng hành của gia đình, Gia Khiêm tiến bộ rõ rệt. Đến học kỳ II của lớp 1, cậu bé đã có thể theo kịp các bạn trong lớp, đọc, viết và giao tiếp bình thường.
Hiện Gia Khiêm vừa hoàn thành năm học đầu tiên với danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài việc học, em được mẹ nhận xét là hiền lành, sống tình cảm và rất biết quan tâm người thân.
"Mỗi lần thấy mẹ mệt hay buồn, con đều chủ động hỏi han, xoa bóp cho mẹ. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải giải thưởng hôm nay, mà là nhìn thấy cậu bé từng khiến cả gia đình lo lắng nay đã có thể tự tin đọc, viết, giao tiếp và mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình", chị Mỹ Linh bày tỏ.