Góc phụ huynh

Cha đưa con ra Hà Nội thi công an, tiết lộ điều bất ngờ về gia đình

22/06/2026 10:32

Hai người con đầu của ông Phương đều có thành tích học tập tốt, trong đó cô con gái tốt nghiệp ngành y dược đã đăng ký đi nghĩa vụ công an nhân dân.

Ông Nguyễn Bá Phương (55 tuổi, ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bắt xe khách hơn 500km từ Quảng Trị ra Hà Nội, để cùng con trai thực hiện ước mơ khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Hai bố con tìm phòng nghỉ gần Học viện An ninh nhân dân (phường Hà Đông) để sĩ tử thuận tiện dự thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2026.

Cha đưa con ra Hà Nội thi công an, tiết lộ điều bất ngờ về gia đình - 1

Ông Nguyễn Bá Phương chờ con trai làm bài tại kỳ thi đánh giá của Bộ Công an (Ảnh: Minh Chiến).

Trước cổng Học viện An ninh nhân dân, ông Phương đứng lặng giữa dòng phụ huynh đang chờ con làm bài thi. Trên vai là chiếc ba lô tối màu đựng quần áo và vài vật dụng cá nhân của hai cha con, đôi mắt người đàn ông liên tục hướng về phía cổng trường với vẻ thấp thỏm.

"Ba tiếng thi nhưng tôi thấy dài lắm. Chỉ mong con bình tĩnh, làm được bài và đạt kết quả như mong muốn", ông nói.

Người đàn ông có nước da ngăm đen đặc trưng của miền Trung cho biết, Nguyễn Bá Hòa là con út trong gia đình có ba anh chị em. Dù điều kiện kinh tế không khá giả, hai vợ chồng ông luôn cố gắng để các con được học hành đến nơi đến chốn.

Nhắc đến các con, ánh mắt người cha ánh lên niềm tự hào. Người con trai cả, Nguyễn Bá Khánh (SN 2000), đã tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự và hiện công tác tại một đơn vị quân đội ở tỉnh Khánh Hòa.

Cha đưa con ra Hà Nội thi công an, tiết lộ điều bất ngờ về gia đình - 2

Nguyễn Bá Hoà vui vẻ rời phòng thi sáng 21/6, nam sinh hi vọng đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ thi năm nay (Ảnh: Minh Chiến).

Năm nay, tiếp bước anh trai vào lực lượng vũ trang, Nguyễn Bá Hòa đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. Với người cha đã dành phần lớn cuộc đời lam lũ trên đồng ruộng để nuôi ba con ăn học, kỳ thi lần này mang theo rất nhiều kỳ vọng.

Theo ông Phương, Hòa có học lực khá, nhiều năm liền đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt. Đặc biệt, nam sinh đã được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Điều đặc biệt, đây không phải lần đầu gia đình ông Phương có con theo đuổi màu áo lực lượng vũ trang. Người con thứ hai của ông là Nguyễn Khánh Huyền (SN 2002) từng là nhân vật trong bài báo "Gác bằng đại học, nữ dược sĩ xung phong lên đường nhập ngũ" được Dân trí đăng tải hồi tháng 3/2026.

Tốt nghiệp ngành Dược học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2025, đầu năm 2026, Khánh Huyền khiến nhiều người bất ngờ khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành nữ tân binh duy nhất của xã Vĩnh Linh thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong đợt giao quân năm nay.

Cha đưa con ra Hà Nội thi công an, tiết lộ điều bất ngờ về gia đình - 3

Ông Phương và con trai Nguyễn Bá Hoà sau khi kết thúc kỳ thi đánh giá (Ảnh: Minh Chiến).

Theo ông Phương, từ nhỏ Huyền đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nữ chiến sĩ công an. Dù bén duyên với ngành y dược, cô vẫn quyết định lên đường thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân khi có cơ hội.

Nhìn lại hành trình của ba người con, người cha quê Quảng Trị không giấu được niềm xúc động. "Các con từ nhỏ đều có ý thức học tập, luôn tự nhắc mình phải cố gắng. Vợ chồng tôi chỉ là nông dân, chẳng có gì ngoài sự động viên và quyết tâm cho các con ăn học đến nơi đến chốn.” ông Phương tâm sự.

Kết thúc buổi thi đánh giá của Bộ Công an, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Bá Hòa cho biết em làm khá tốt ở phần tiếng Anh và tự luận. Tuy nhiên, một số câu hỏi ở phần trắc nghiệm, nhất là môn Toán, khá khó và mất nhiều thời gian suy nghĩ. Nam sinh hi vọng sẽ có kết quả tốt để thực hiện ước mơ trở thành học viên của Học viện An ninh nhân dân.

Cha đưa con ra Hà Nội thi công an, tiết lộ điều bất ngờ về gia đình - 4

Ông Phương mang theo hành lý để chuẩn bị đi thăm con gái là chiến sĩ công an nghĩa vụ tại một đơn vị ở Hà Nội (Ảnh: Minh Chiến).

Đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất, hai cha con không vội trở về Quảng Trị. Ông Phương cùng con trai dự định đến thăm người con gái thứ hai là Nguyễn Khánh Huyền - nữ tân binh công an nhân dân đang thực hiện nghĩa vụ tại một đơn vị ở Hà Nội.

Đối với ông Phương, chuyến đi lần này vì thế mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, khi một người con đang bước những ngày đầu trong môi trường công an, một người con khác vừa hoàn thành bài thi để theo đuổi giấc mơ khoác lên mình màu áo ấy.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/cha-dua-con-ra-ha-noi-thi-cong-an-tiet-lo-dieu-bat-ngo-ve-gia-dinh-20260621215955646.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/cha-dua-con-ra-ha-noi-thi-cong-an-tiet-lo-dieu-bat-ngo-ve-gia-dinh-20260621215955646.htm
Bài liên quan
Gần 23.000 thí sinh thi đánh giá năng lực vào các trường quân đội
Kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học, cao đẳng khối các trường quân đội năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/6 với 6 ca thi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cha đưa con ra Hà Nội thi công an, tiết lộ điều bất ngờ về gia đình