Từng được người lạ giúp khi đi nhầm điểm thi, Trương Hải Nam đã chạy xe công nghệ chở miễn phí thí sinh lỡ đường tại kỳ thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TPHCM vừa khép lại, nhưng tại điểm thi 34 - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM) vẫn đọng lại hình ảnh đẹp về một chàng trai trẻ mặc áo xe ôm công nghệ đứng trước cổng trường, sẵn sàng chở miễn phí thí sinh đi nhầm điểm thi.
Nhân vật ấy là Trương Hải Nam, sinh viên một trường đại học tại TPHCM. Ngày 24/5 - ngày thi đánh giá năng lực đợt 2, cậu tranh thủ chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học.
Nam chở một thí sinh đến điểm thi số 35 tại cơ sở 1165 Đỗ Mười (phường An Phú Đông) của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Tuy nhiên, khi ngang qua điểm thi số 34, tại cơ sở 331A-331B Đỗ Mười của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cách đó chừng 5km, Nam thấy nhiều thí sinh loay hoay vì đi nhầm địa điểm. Cậu nhớ lại chính mình của một năm trước.
Khi đó, Nam cùng bạn đến cơ sở 331A-331B Đỗ Mười tra cứu phòng thi nhưng không thấy tên trong danh sách. Chỉ còn khoảng 15 phút trước giờ vào phòng, hai nam sinh cuống cuồng tìm cách di chuyển sang cơ sở 1165 Đỗ Mười.
"Lúc đó chúng em rất lo vì gọi người thân không ai bắt máy. May mắn giữa đường có một cặp vợ chồng sau khi đưa con đi thi đã quay lại hỗ trợ và chở chúng em đến điểm thi kịp giờ. Đó là điều em thật sự biết ơn", Nam kể.
Chính sự giúp đỡ giản dị ấy đã trở thành động lực để Hải Nam tiếp tục trao đi sự tử tế cho thí sinh khác trong mùa thi năm nay. Nam đã chọn đứng chờ trước điểm thi 34 cơ sở 331A-331B Đỗ Mười để hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, thay vì chỉ nhận cuốc xe như thường lệ.
Nam nhớ lại, nhiều thí sinh còn dè dặt khi thấy mình mặc đồng phục xe ôm công nghệ vì nghĩ sẽ mất phí. "Có em hỏi chỉ mang theo hai chục thì có đủ không anh? Em chỉ cười và nói sẽ hỗ trợ miễn phí", Nam nhớ lại.

Theo Hải Nam, điều khiến cậu vui nhất không phải là số chuyến xe đã hỗ trợ mà là cảm giác nhẹ nhõm, an tâm trên gương mặt thí sinh khi được đưa đến đúng điểm thi, đúng giờ. Những nụ cười ấy với cậu chính là "khoản thù lao hậu hĩnh nhất".
Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ thí sinh, Nam còn được nhiều phụ huynh, lực lượng bảo vệ và cán bộ tại điểm thi 34 nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình đưa đón các em. Chính điều đó càng giúp Nam tin rằng việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn.
"Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc nhỏ, nhưng với mình, đưa các em đến điểm thi an toàn và đúng giờ là cách bảo vệ công sức 12 năm đèn sách của các em. Đôi khi chỉ một chuyến xe, một lời động viên hay một nụ cười cũng đủ giúp các em vững tâm hơn trước kỳ thi quan trọng", Nam bày tỏ.
Em mong mọi người sẽ nhận ra rằng sự tử tế không cần phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ cần giúp một thí sinh đến điểm thi đúng giờ hay dành cho các em một lời động viên cũng đã là nguồn tiếp sức rất quý giá.
TRƯƠNG HẢI NAM

ThS. Trương Quang Trị, Phó Trưởng điểm thi 34, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, câu chuyện của Hải Nam đã làm ấm lòng biết bao cán bộ, phụ huynh và thí sinh tại điểm thi.
Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng việc sẵn sàng dành thời gian, công sức để hỗ trợ miễn phí các thí sinh đi nhầm điểm thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và tính nhân văn rất đáng trân trọng của một người trẻ.