Nạn nhân Harrison Ferreiras được xác định có mối quan hệ tình cảm với người vợ đang sống ly thân của hung thủ.
Các công tố viên cho biết, đây là hành vi dàn dựng hiện trường như một vụ cướp ngẫu nhiên. "Nằm xuống", Camacho-Bonilla hét lớn, sau đó chĩa súng về phía nạn nhân Ferreiras và bóp cò.
Bị bắn vào đầu ở cự ly gần, Ferreiras gục xuống sàn nhà nhưng sau vài giây vẫn có thể cử động. Máu chảy ra nhiều từ vết thương của nạn nhân.
Theo các nhà điều tra New York, hung thủ giết người mà không nghĩ đến việc nhà hàng có camera an ninh. Toàn bộ hành động của hắn đã bị camera ghi lại.
Camacho-Bonilla dàn dựng hiện trường giống như một vụ cướp ngẫu nhiên.
Ferreiras được đưa đến bệnh viện Mount Sinai Morningside trong tình trạng nguy kịch và trải qua phẫu thuật. Đến nay, tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã tạm thời ổn định.
Grace Pena, mẹ của nạn nhân, nói trên tờ New York Post: "Con trai tôi vẫn chưa được ổn. Nó vẫn chưa thể nói được", bà Pena cho biết.
Sau 3 ngày gây án, hôm 9/12, Camacho-Bonilla, kẻ không có tiền án tiền sự, đã bị cảnh sát New York bắt giữ. Theo các nhà điều tra, nghi phạm chỉ mới chuyển đến sống ở New York từ năm ngoái. Không rõ trước đó Camacho-Bonilla sống ở đâu.
Hung thủ sẽ bị giam ở nhà tù liên bang một khi bị kết án, các công tố viên New York cho biết. Phiên tòa xét xử sẽ được tiếp tục vào ngày 15/12.