Gương sáng

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

Thùy Linh 12/11/2025 15:30

Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.
Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Với sự tận tụy, tâm huyết và tình yêu nghề, cô không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là tấm gương sáng về nhân cách, sự kiên trì và trách nhiệm.

Hành trình đến với nghề dạy học

Sinh ra trong một gia đình hiếu học ở vùng ngoại thành Hà Nội những năm khó khăn, tuổi thơ của cô Đỗ Thị Hương gắn liền với thiếu thốn vật chất nhưng tràn đầy khát vọng học tập. Trong gia đình đông anh em, bố mẹ cô luôn coi việc học là ưu tiên hàng đầu. Chính nền tảng ấy đã nuôi dưỡng tình yêu tri thức, gieo vào trái tim cô niềm tin rằng con đường để thay đổi số phận là con đường học tập và cống hiến.

125.jpg
Cô giáo Đỗ Thị Hương, Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm, cô Hương bắt đầu sự nghiệp tại Trường Tiểu học Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội). Những ngày đầu đứng lớp, cô vừa giảng dạy vừa học hỏi không ngừng từ đồng nghiệp. “Mỗi bài giảng, mỗi ánh mắt học trò đều là động lực để tôi vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu” – cô Hương chia sẻ.

Năm 1997, cô chuyển về Trường Tiểu học Dịch Vọng A – ngôi trường giàu truyền thống của quận Cầu Giấy cũ – và gắn bó cho đến nay. Từ một giáo viên trẻ, cô đã trưởng thành, trở thành chỗ dựa vững chắc trong đội ngũ nhà trường. Gần 30 năm qua, cô là một trong những gương mặt tiêu biểu, góp phần xây dựng thương hiệu Dịch Vọng A – lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô.

Người “giữ lửa” tri thức cho học trò

Được phân công giảng dạy ở khối 4 và 5 – những lớp có khối lượng kiến thức lớn, nhiều yêu cầu cao – cô Hương luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp truyền thống và hiện đại. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng, đến tổ chức hoạt động nhóm, khuyến khích học sinh tự học, tự khám phá… cô đều kiên trì áp dụng, để mỗi giờ học trở thành một hành trình khám phá đầy hứng thú. Không ít học trò của cô đã gặt hái thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc tế: Nguyễn Ngọc Tường đạt nhiều Huy chương Vàng năm học 2020 – 2021; Đỗ Quốc Khánh xuất sắc trong các kỳ thi Toán quốc tế năm học 2022 – 2023; Nguyễn Trần Anh Hiếu và Nguyễn Hải An cùng giành giải Vàng ở STEMCO, IMC; Nguyễn Hà My gây ấn tượng tại kỳ thi IMAS.

Những thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của học trò và phụ huynh mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự tận tụy và chuyên môn vững vàng của người thầy.

126.jpg
Nhiều học sinh cũ thường về thăm cô Hương vào dịp 20/11.

Nhưng với cô Hương, giáo dục không chỉ là con số thành tích. “Học trò trước hết phải là những con người nhân hậu, biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm” – cô thường nhắc. Chính vì vậy, bên cạnh tri thức, cô chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, rèn luyện kỹ năng sống. Các lớp cô chủ nhiệm luôn nổi bật cả về học tập, văn nghệ, thể thao và phong trào Đội.

Người thầy và “người mẹ thứ hai”

Trong mắt học sinh, cô Hương không chỉ là cô giáo mà còn là “người mẹ thứ hai”. Cô kiên nhẫn kèm từng bài toán khó, ân cần sửa từng đoạn văn chưa trọn vẹn, lắng nghe tâm sự của những cô cậu học trò nhỏ. Đằng sau sự nghiêm khắc là trái tim nhân hậu và sự thấu hiểu sâu sắc.

127.jpg
Cô Hương không chỉ là cô giáo mà còn là “người mẹ thứ hai”.

Chị Ngọc Dung, phụ huynh một học sinh cũ lớp 4i (năm học 2024 - 2025) chia sẻ: “Có một điều rất may mắn là con tôi đã được học với cô Hương – một giáo viên vừa giỏi chuyên môn, vừa tận tâm với học sinh – vào đúng năm lớp 4, năm học bản lề vô cùng quan trọng để con đầy đủ hành trang lên lớp 5, sẵn sàng cho việc bước sang cấp học mới. Cô Hương rất kiên trì và tỉ mỉ, rèn giũa các con thay đổi tốt lên từng ngày. Phụ huynh chúng tôi còn đùa nhau rằng để được điểm 9,5 của cô Hương còn khó hơn nhiều so với điểm 10 ở các CLB ôn luyện chất lượng cao khác”.

Chị Trà My, phụ huynh lớp 4H nhận xét: “Cô Hương dạy cẩn thận, phương pháp dạy của cô rất dễ hiểu, học sinh nắm chắc kiến thức, các dạng bài rõ ràng, con nhà em tiến bộ hẳn lên và rất thích học toán cô dạy”. Chính sự tâm huyết ấy đã khiến nhiều thế hệ học sinh sau khi ra trường vẫn thường xuyên quay lại thăm cô, coi cô như một người thân. Với nghề giáo, còn phần thưởng nào quý hơn sự gắn bó bền chặt của học trò?

Người đồng nghiệp tận tụy, “người chị cả” gắn kết tập thể

Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn khối 4, cô Hương là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ. Cô tận tình hướng dẫn cách soạn giáo án, chuẩn bị tiết dạy, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm. Nhiều giáo viên khẳng định, nhờ sự dìu dắt của “Chị Hương”, họ thêm tự tin, trưởng thành nhanh chóng trong nghề.

Không chỉ là chuyên môn, cô còn là người gắn kết tập thể. Trong những dịp thao giảng, cô thường ở lại muộn cùng đồng nghiệp hoàn thiện bài dạy. Chính sự sẻ chia và quan tâm chân thành đã tạo nên một khối 4 đoàn kết, gắn bó, luôn đạt kết quả cao trong phong trào thi đua của trường.

Những phần thưởng xứng đáng

Với sự cống hiến bền bỉ, cô giáo Đỗ Thị Hương đã nhiều lần được ghi nhận: Giáo viên Giỏi cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên tiêu biểu… Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô được công nhận cấp Thành phố. Đặc biệt, cô hai lần được trao danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy.

129.jpg
Cô giáo Đỗ Thị Hương nhận khen thưởng cùng các đồng nghiệp ở Trường tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội).

Song, chính cô vẫn luôn khiêm nhường: “Danh hiệu là sự ghi nhận, nhưng quan trọng nhất vẫn là ánh mắt học trò sáng lên khi hiểu bài, là niềm tin phụ huynh gửi gắm mỗi ngày”.

Hậu phương vững chắc – gia đình hạnh phúc

Ít ai biết, đằng sau thành công sự nghiệp của cô là một gia đình yên ấm. Dù bận rộn, cô vẫn chu toàn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Các con của cô đều trưởng thành, học giỏi, trở thành những công dân gương mẫu. Con trai lớn của cô hiện đã là một kiểm toán viên, còn con gái út là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Gia đình hạnh phúc ấy là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Dù tuổi nghề đã gần 30 năm, dù ngày nghỉ hưu không còn xa, nhưng ở cô giáo Hương, ngọn lửa nghề vẫn cháy bền bỉ. Trong mắt đồng nghiệp, cô là “bông hoa khiêm nhường tỏa hương” dưới mái trường Dịch Vọng A. Trong mắt học trò, cô là “người mẹ thứ hai” nâng đỡ từng bước đi đầu đời. Trong lòng phụ huynh, cô là niềm tin để họ hoàn toàn an tâm gửi gắm con cái.

Tỏa sáng từ chữ “Tâm”

Cuộc đời mỗi nhà giáo giống như một dòng sông lặng lẽ bồi đắp phù sa. Với cô giáo Đỗ Thị Hương, ba mươi năm đứng lớp là ba mươi năm miệt mài gieo hạt tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, truyền cảm hứng sống cho học trò.

Danh hiệu và thành tích chỉ là phần nổi. Giá trị lớn lao hơn là tình yêu thương và sự kính trọng mà bao thế hệ học sinh, phụ huynh dành cho cô. Đó là phần thưởng cao quý nhất, cũng là lý do khiến cô mãi được nhắc đến như “bông hoa ngát hương” của Trường Tiểu học Dịch Vọng A – một tấm gương sáng để học trò noi theo, đồng nghiệp trân trọng và xã hội ghi nhận.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/doi-moi-giao-duc-bat-dau-bang-su-tan-tam-post756240.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/doi-moi-giao-duc-bat-dau-bang-su-tan-tam-post756240.html
Bài liên quan
Vai trò người thầy trong kiến tạo hệ công dân số: Trụ cột của đổi mới giáo dục
Trong mọi giai đoạn phát triển của giáo dục Việt Nam, người thầy luôn là trung tâm của đổi mới, ngọn lửa nuôi dưỡng tri thức và thắp sáng niềm tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm