Lẽ ra giờ này, Mến đã là tân sinh viên. Nhưng hoàn cảnh éo le buộc em rẽ sang một lối khác. Em gác lại giấc mơ, dự định đi xuất khẩu lao động để chăm sóc mẹ bị tâm thần cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật.
Ở tuổi 22, khi nhiều người đã có công việc ổn định, Huỳnh Thị Như Quỳnh, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 6 (phường Bình Tây, TPHCM) mới bắt đầu hành trình bước vào lớp 6.
Chỉ bằng vài văn bản giả mạo có con dấu, chữ ký cùng những tin nhắn dồn dập tạo áp lực tâm lý, kẻ lừa đảo đã khiến sinh viên tin rằng mình nhận được học bổng danh giá, khiến các em trở thành nạn nhân của chương trình “du học trong mơ”.
Chỉ sau hai tuần phát động, “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng” tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã biến từ một ý tưởng nhỏ thành không gian đọc sách khang trang, hiện đại.
Từ một học sinh chuyên Sinh, từng học đàn piano tại Nhạc viện, chàng trai 9x Lê Tuấn Trung đã rẽ hướng và xuất sắc chinh phục Đại học Harvard danh giá.
Mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi, Huân phải chuyển trường 6 lần theo cuộc mưu sinh của bố. Dù vậy, Huân vẫn là một học sinh xuất sắc với tổng điểm xét tuyển khối A đạt 28,5.