Giấc mơ tri thức từ lòng dân

Dung Nguyễn 28/08/2025 19:18

Chỉ sau hai tuần phát động, “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng” tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã biến từ một ý tưởng nhỏ thành không gian đọc sách khang trang, hiện đại.

Ngày hè của em Phạm Gia Nghĩa ý nghĩa hơn khi có không gian đọc sách và vui chơi.
Ngày hè của em Phạm Gia Nghĩa ý nghĩa hơn khi có không gian đọc sách và vui chơi.

Hàng trăm tổ chức, cá nhân chung tay góp sách, công sức, biến thư viện thành điểm hẹn tri thức cho mọi lứa tuổi.

Từ ý tưởng nhỏ thành không gian đọc sách hiện đại

Từ Thư viện huyện Tuy Phước (Bình Định cũ - nay là tỉnh Gia Lai), chính quyền xã Tuy Phước khởi xướng phong trào xây dựng “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng”. Chỉ trong hơn hai tuần phát động, lời kêu gọi đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân.

Kết quả, gần 750 đầu sách với nội dung phong phú, từ sách thiếu nhi, văn học, khoa học phổ thông đến kỹ năng sống được đóng góp. UBND xã Tuy Phước cũng trích kinh phí từ ngân sách để mua bổ sung gần 200 cuốn sách mới. Thư viện tỉnh Gia Lai tặng thêm 100 đầu sách, báo cùng bộ thiết bị nhận diện thông tin quản trị thư viện, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ.

Không dừng lại ở sách, xã Tuy Phước đầu tư nâng cấp thư viện: Cải tạo hệ thống tủ kệ, bàn ghế, trang bị máy tính, máy điều hòa, vẽ tranh tường, lắp đặt hệ thống ánh sáng. Khu vực đọc sách dành riêng cho thiếu nhi được trang trí sinh động, gần gũi. Gần như mọi công đoạn từ sơn sửa, vẽ tranh đến thiết kế không gian đều do cán bộ xã và người dân thực hiện.

Ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, chia sẻ: “Thư viện mở cửa các ngày trong tuần, phục vụ miễn phí với hàng nghìn cuốn sách được phân chia theo nhóm tuổi và thể loại để bạn đọc dễ tìm. Đặc biệt, học sinh có thêm nơi vui chơi, học tập, nuôi dưỡng văn hóa đọc sau giờ học. Phong trào đọc sách, báo cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”.

giac-mo-tri-thuc-tu-long-dan-1.jpg
Các em nhỏ tìm đến thư viện để giải trí với bộ môn cờ vua.

Điểm hẹn của tri thức

Nhờ sự đồng hành của Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Hy vọng còn được trang bị hệ thống mượn - trả tự động, đầu đọc mã vạch tích hợp CCCD/VNeID, phần mềm quản lý VietBiblio… giúp tiệm cận mô hình thư viện thông minh.

Trong căn phòng ngập ánh sáng, vài nhóm học sinh ngồi quây tròn bên bàn gỗ nhỏ, mắt say sưa dõi theo từng dòng chữ trên trang sách. Có em nghiêng đầu chống cằm, môi khẽ mấp máy đọc thầm. Ở góc bên kia, bàn cờ vua đã chật kín. Tiếng quân cờ chạm nhẹ xuống bàn “tách, tách”, xen lẫn tiếng cười khúc khích khi một nước đi bất ngờ khiến bạn bối rối.

Với nhiều người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, nơi đây nhanh chóng trở thành “điểm hẹn” lý tưởng. Mỗi tuần, em Bùi Thảo Duyên (lớp 2, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuy Phước) đến thư viện ba lần. Duyên thích đọc truyện cổ tích, nhất là những câu chuyện chúc bé ngủ ngon và chơi cờ vua với các bạn.

Còn em Phạm Gia Nghĩa (lớp 7, Trường THCS thị trấn Tuy Phước) thường xuyên đến thư viện đọc truyện tranh và sách tham khảo. “Ngày nào em cũng xin cha mẹ cho đến đây. Nơi này vừa an toàn, vừa giúp em học hỏi thêm nhiều điều. Mùa Hè của em ý nghĩa hơn rất nhiều”, Gia Nghĩa bộc bạch.

giac-mo-tri-thuc-tu-long-dan-2.jpg
Em Bùi Thảo Duyên lựa chọn cho mình những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.

Không chỉ trẻ em, phụ huynh cũng tìm lại thói quen đọc sách cùng con. Thư viện trở thành nơi thầy, cô giáo gặp gỡ học trò sau giờ học, thanh niên tìm kiếm tài liệu học tập, người cao tuổi đọc báo, trò chuyện. “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng” trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng bằng tri thức.

Phong trào “tặng sách gieo hy vọng” cũng góp phần làm giàu nguồn sách. Mỗi cuốn sách được gửi tặng không chỉ mang chữ nghĩa, mà còn chứa đựng tình người, khơi dậy thói quen đọc, vun bồi nhân cách, gieo mầm những ước mơ bền bỉ trong lòng bạn đọc trẻ.

Ông Thái Văn Thuận khẳng định: “Thư viện Hy vọng là biểu tượng cho tinh thần yêu tri thức, là thành quả từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Mỗi cuốn sách, mỗi phút giây đọc sách chính là sự đầu tư cho tương lai. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng để nơi đây mãi là chốn ươm mầm tri thức cho mọi thế hệ”.

Thời gian tới, xã Tuy Phước sẽ duy trì nhiều hoạt động khuyến đọc, như: Giới thiệu sách mới, giao lưu tác giả - tác phẩm, xây dựng mô hình “Gia đình đọc sách”, tổ chức “Ngày hội đọc” hằng quý… Đây không chỉ là hoạt động giáo dục, mà còn là hành trình bền bỉ nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc từ gốc rễ.

Từ một ý tưởng nhỏ, “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng” trở thành minh chứng rõ ràng cho sức mạnh cộng đồng khi chung tay vì tri thức. Mỗi ngày, dưới mái nhà sách ấy, những hạt mầm ước mơ vẫn lặng lẽ được gieo, để mai này nở thành những mùa tri thức xanh tươi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giac-mo-tri-thuc-tu-long-dan-post745986.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giac-mo-tri-thuc-tu-long-dan-post745986.html
Bài liên quan
Điện Biên tổng kết 3 năm triển khai 20 thư viện thân thiện
Hơn 9.400 học sinh tại 20 trường tiểu học hưởng lợi từ mô hình thư viện thân thiện do Tổ chức Room to Read tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giấc mơ tri thức từ lòng dân