Dinh dưỡng học đường

Hà Nội: Học sinh gần 13h mới được ăn cơm trưa, phụ huynh “nóng như lửa đốt”

09/09/2026 11:05

Khoảng 10h30 học sinh tan trường nhưng gần 13h, các em mới được ăn trưa khiến nhiều phụ huynh sốt ruột, “nóng như lửa đốt”.

Sự việc xảy ra tại một số trường tiểu học tại Hà Nội, trong 2 ngày 7-8/9.

Cụ thể ngày 8/9, mạng xã hội xôn xao khi thông tin học sinh Trường tiểu học Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội đến hơn 12h30 mới được ăn cơm trưa. Các suất ăn được vận chuyển đến bằng xe tải chở hàng khiến phụ huynh lo lắng, bất an.

Ngay sau khi có phản ánh của phụ huynh, trưa 8/9, Ban giám hiệu nhà trường có buổi làm việc trực tiếp với đại diện UBND phường, đồng thời địa phương quyết định thay đổi nhà cung cấp cho tất cả các phân hiệu thuộc trường này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sự việc, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn cho biết, việc sáp nhập trường ngay trước thềm năm học mới tạo ra những thay đổi rất lớn về quy mô học sinh, địa điểm tổ chức bếp ăn, cũng như các điểm giao nhận suất ăn đối với những trường không nấu tại bếp.

cdnphoto.dantri.com.vn-snwj1lb7jej01h8gqf3tfjkbzbi-thumb_w-1020-2026-09-08-_79206960055089601459948466100683993733434877n-edited-1788884132042.jpg

Với những trường có nhiều phân hiệu, số lượng học sinh đông, công tác điều phối, vận chuyển và giao nhận vì thế phức tạp hơn. Thức ăn được nấu ở công ty, sau đó vận chuyển tới các phân hiệu của nhà trường.

“Mặc dù có chuẩn bị từ sớm nhưng đơn vị xác nhận có sai sót trong khâu điều phối, điểm giao nhận chưa được chính xác khiến việc cung cấp suất ăn bị chậm. Đơn vị nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi phụ huynh, học sinh của nhà trường”, theo đại diện nhà cung cấp suất ăn.

Cùng ngày, tại Trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, Hà Nội, hàng loạt phụ huynh đứng ngồi không yên khi được tin học sinh chưa được ăn trưa đúng giờ.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 8/9, học sinh học sinh học xong ca sáng nhưng mãi đến 12h30, thức ăn mới được đơn vị cung cấp vận chuyển đến khiến nhiều phụ huynh sốt ruột.

Trước đó, ngày 7/9, đơn vị giao suất ăn cũng đến muộn, khoảng 12h30 các con mới được ăn trưa tại trường.

Theo phụ huynh học sinh của trường này, năm nay nhà trường không trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn mà thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Thực phẩm sẽ được chế biến, nấu ở địa điểm khác rồi chuyển đến trường, thay vì nấu trực tiếp ở trường như năm trước dẫn đến bị muộn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Bài, cho biết hai hôm nay, các suất ăn được đưa đến trường rất muộn.

Ngay lập tức, nhà trường mua bánh và sữa cho học sinh ăn trong thời gian chờ cơm bán trú.

Hiệu trưởng nhà trường cho hay, chiều 8/9, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo xã Thanh Oai và đơn vị cung cấp suất ăn bán trú đã có buổi làm việc. Đơn vị cung cấp suất ăn nhận trách nhiệm, đồng thời chủ động xin rút cung cấp suất ăn cho nhà trường từ ngày 9/9.

Cũng theo hiệu trưởng, Trường Tiểu học Kim Bài sẽ tạm ngừng cung cấp bán trú một thời gian để tìm đơn vị cung cấp khác phù hợp, đủ tiêu chuẩn theo quy định.

“Nhà trường chưa biết thời gian nào học sinh toàn trường sẽ tiếp tục ăn bán trú trở lại bởi việc tìm đơn vị cung cấp cần theo quy định và đúng lộ trình, không thể vội vàng, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc”, ông Phạm Trung Anh cho biết.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/ha-noi-hoc-sinh-gan-13h-moi-duoc-an-com-trua-phu-huynh-nong-nhu-lua-dot-20260908231902138.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/ha-noi-hoc-sinh-gan-13h-moi-duoc-an-com-trua-phu-huynh-nong-nhu-lua-dot-20260908231902138.htm
Bài liên quan
TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh lo lắng vì trường chưa thực hiện bán trú, thiếu sách giáo khoa
Ghi nhận trong ngày 6/9, nhiều phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh đã phải xếp hàng mua sách giáo khoa (SGK) còn thiếu cho con; trong khi đó, tại một số trường, việc tạm dừng tổ chức bán trú khiến phụ huynh lo lắng, bị động trong việc sắp xếp đưa đón, ăn uống và chăm sóc con vào buổi trưa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Học sinh gần 13h mới được ăn cơm trưa, phụ huynh “nóng như lửa đốt”