Khung cảnh công viên nhếch nhác bẩn thỉu, không thể nhận ra đây vốn là không gian công cộng của đông đảo người dân.
Không chỉ xuất hiện “núi rác” ô nhiễm, những đoạn vỉa hè ở đây còn bị lấn chiếm, tận dụng làm nơi đỗ xe trái phép.
Cả một đoạn dài vỉa hè bị nhồi nhét đầy ô tô khiến người dân muốn đi qua buộc phải xuống lòng đường.
Những xe khách lớn cũng ngang nhiên đỗ trên vỉa hè.
Tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực hồ điều hòa gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông do lòng đường bị thu hẹp và che khuất tầm nhìn giao thông, đặc biệt nơi đây giao với nhiều tuyến đường có mật đô giao thông lớn như Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch.
Có những chủ xe còn “cẩn thận” che biển số khi đỗ xe trái phép tại khu vực này.
Sau ba tháng Hà Nội mở đợt cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ đến nay, nhiều tuyến đường lớn về cơ bản đã có lại vỉa hè cho người dân. Tuy nhiên, vẫn cần sự ra tay quyết liệt hơn nữa để tình trạng như vỉa hè công viên Mai Dịch không còn bị lấn chiếm.