Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm

Viên Minh/VTC News | 01/07/2023, 09:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mương nước đen kịt, đặc quánh chạy dọc phố Thụy Khê được ví như "bể phốt lộ thiên", quanh năm bốc mùi hôi thối khiến người dân phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang.


Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 1.

Dự án Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê được khởi công từ cuối năm 2012 với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thi công.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, đoạn thì được cống hóa, đoạn thì biến thành nơi tập kết rác thải, phế thải xây dựng.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 3.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 4.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV VTC News , mương nước thải dài khoảng 3 km dọc phố Thụy Khuê đoạn nằm sát cạnh Hồ Tây. Đây là một nhánh của sông Tô Lịch và là đường thoát nước của hai quận Ba Đình và Tây Hồ. Mương nước quanh năm có màu đen kịt, nhiều cống nước chảy trực tiếp ra con mương này khiến ô nhiễm càng thêm trầm trọng.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 6.

Ông Đinh Anh Bình (65 tuổi) sinh sống gần 40 năm tại Phố Thụy Khuê cho biết, con mương này là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây. “Không chỉ sống chung với mùi hôi thối mà chuột bọ, ruồi nhặng cũng là nỗi khổ chung của những hộ dân sinh sống quanh con mương này. Càng ngày mức ô nhiễm càng nặng, nhiều hôm ngồi trong nhà đóng kín cửa mà tôi vẫn phải bịt mũi. Mùa nắng thì bốc mùi hôi thối không thể ngửi nổi, dân chúng tôi phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa nhà".

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 7.

“Chúng tôi ở đây mấy chục năm nay rồi, hằng ngày phải ngửi mùi hôi thối từ đủ các loại rác thải từ mương bốc lên. Ruồi muỗi bay vào kín cả nhà. Người dân sống ở đây lâu còn không chịu được, huống chi những ai mới vào, đứng hồi lâu ngửi mùi có thể nôn mửa”, ông Thi (sinh sống tại ngõ 125 Thuỵ Khuê) nói.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 8.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 9.

Lòng mương rộng khoảng 2-3 m chứa dòng nước đen kịt, đặc quánh được ví như "bể phốt lộ thiên" tra tấn người dân suốt hàng chục năm qua.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 10.

Theo ghi nhận của PV, tại các ngõ 123, 123 A, 125 Thụy Khuê, người dân sống dọc tuyến mương đang tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 11.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 12.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 13.

Phần công trình phạm vi dự án được người dân dỡ bỏ.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 14.

Do tiến độ triển khai chậm, nhiều nơi đã bàn giao mặt bằng trở thành bãi rác ô nhiễm.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 15.

Cảnh tượng ngổn ngang như đại công trường ở đoạn mương ngõ 123 Thụy Khuê, gây khó khăn trong việc đi lại của các hộ dân.

Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm - Ảnh 16.

"Chúng tôi mong mỏi dự án cải tạo tuyến mương sớm hoàn thiện, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi đổ rác, phế thải trên bờ và lòng mương để bảo đảm vệ sinh môi trường", một người dân chia sẻ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm